MURRIETA, California (NV) – Người ta thường nói “rượu vào thì lời ra.”
Và một tài xế tại miền Nam California là minh chứng cho câu nói đó khi ông bị cảnh sát chặn lại và vô tình thú nhận tội lỗi sau đêm giao thừa, KTLA loan tin.
Một đoạn phim do Sở Cảnh Sát Murrieta MPD đăng lên Instagram hôm Thứ Năm, 2 Tháng Giêng ghi nhận diễn tiến vụ bắt giữ. Khoảng 12 giờ 40 nửa đêm hôm 1 Tháng Giêng, Sĩ Quan Cảnh Sát Bridgewater yêu cầu một người đàn ông tấp xe vào lề đường khi dường như có hành vi chạy xe lạng lách.

Khi tiến tới gần chiếc xe, Bridgewater lập tức nói với nghi can rằng ông được lệnh dừng lại để điều tra tội lái xe khi say rượu DUI. Nghi can được che mặt trong đoạn phim và chưa được công bbố danh tánh, nói với cảnh sát rằng ông vừa chở một người bạn về nhà trước khi vô tình thú nhận tội lỗi.
“Tôi vừa chở bạn tôi về nhà, còn tối nay tôi nhậu xỉn xong rồi lái xe,” tài xế nói với Bridgewater.
Một phút sau, ông mới chợt nhận ra mình đã nói hớ.
“Tôi muốn xác nhận rõ ràng, tối nay ông vừa say rượu vừa lái xe, đúng chứ?” Bridgewater nói với tài xế.
“Vâng, thưa cảnh sát,” người đàn ông trả lời.
Sau đó Bridgewater xác nhận kỹ càng lời khai của tài xế vì người này định nói rằng bạn của ông yêu cầu ông lái xe. Ông thú nhận đêm hôm đó ông uống một ly bia và chút ít rượu champagne “vài giờ trước.”
Sau đó, đoạn phim chuyển qua cảnh Bridgewater tiến hành kiểm tra mức độ tỉnh táo cho người tài xế bằng cách cho người này bước đi và ông phải cố gắng lắm mới không vấp té.
Sau đó, ông bị bắt giữ vì tình nghi lái xe khi say rượu.
Tại Hoa Kỳ, theo MPD, mỗi ngày có khoảng 37 người chết do lái xe khi say rượu dẫn tới tai nạn. (TTHN)






























































































































