San Mateo County để mưa ướt sũng đồ bảo hộ COVID-19 trị giá $10 triệu

SAN MATEO, California (NV) – Nhân viên San Mateo County, California, đang vội vàng dọn dẹp mớ hỗn độn mà phóng viên đài truyền hình KGO-TV ở San Francisco tìm thấy: Hàng ngàn thùng đồ bảo hộ cá nhân (PPE) trị giá hơn $10 triệu – mua bằng tiền dân đóng thuế – bị bỏ ngoài mưa ướt sũng, theo đài ABC7, đài hợp tác với KGO-TV, hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Giêng.

Khẩu trang, quần áo mặc trong bệnh viện, và những loại PPE khác luôn quý giá suốt đại dịch COVID-19, đặc biệt giữa lúc số ca nhiễm đang tăng vọt khắp nước Mỹ.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ mỗi lần vào phòng chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại tại bệnh viện ở West Roxbury, Massachusetts, hôm 11 Tháng Giêng. (Hình minh họa: Joseph Prezioso/AFP via Getty Images)

Nghe có vẻ khó tin, nhưng giới chức hàng đầu San Mateo County không hề biết hàng ngàn thùng PPE được dời ra bên ngoài rồi bị bỏ quên nhiều tháng cho tới khi phóng viên Dan Noyes của KGO-TV thông báo cho họ.

Sau khi nhận được tin báo một ngày mưa mới đây, ông Noyes đi thẳng tới San Mateo County Event Center, Cổng 9, và hầu như không thể tin cảnh tượng ông nhìn thấy. Hàng ngàn thùng chồng chất lên nhau chứa đủ loại PPE mới toanh bị bỏ ngoài mưa ướt sũng; nhiều thùng bị đổ xuống, có thùng bị bung toạc, đồ rơi ra ngoài.

Ông Noyes cho hay ông tìm thấy “quần áo mặc trong bệnh viện đủ cỡ. Nào là size M, nào là size L, và tất nhiên, có cả size XXL.”

Ông cũng nhìn thấy nhiều “pallet” tấm che mặt, mắt kính bảo hộ, và đủ loại quần áo bảo hộ.

“Không phải bị bỏ phí mà là bị hư. Bị hư trong trận bão trước,” bà Dana Stoehr, tổng giám đốc trung tâm này, trả lời khi phóng viên Noyes hỏi tại sao những thứ này bị bỏ phí như vậy.

Bà Stoehr không cho biết thêm chi tiết. Nhưng sau đó, ông Noyes biết được trung tâm này dời số PPE nêu trên ra bên ngoài hồi Tháng Chín năm ngoái để lấy chỗ, và những trận bão lớn hồi Tháng Mười làm hư số PPE này trước.

Phản ứng trước bản tin điều tra của ông Noyes, ông David Canepa, giám sát viên San Mateo County, nói với KGO-TV: “Do quý vị điều tra nên chúng tôi phải thừa nhận chúng tôi phạm sai lầm.”

Khi phóng viên Noyes hỏi số PPE này trị giá bao nhiêu, ông Mike Callagy, tổng quản trị quận hạt, cho biết khoảng “trên 1 triệu.”

Ông Callagy cho hay ông không hề biết về số PPE này suốt nhiều tháng cho tới khi được thông báo. Ông lập tức ra lệnh nhân viên quận hạt đưa số hàng này vào lại bên trong để kiểm tra xem còn giữ lại được bao nhiêu.

“Rõ ràng đây là sai lầm của quận hạt, và cuối cùng, tôi là người chịu trách nhiệm cho quận hạt. Do đó, tôi nhận toàn bộ trách nhiệm về vụ này,” ông Callagy nói. “Chúng tôi sẽ cẩn thận để bảo đảm chuyện này không xảy ra lần nữa.” (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT