BRONX, New York (NV) – Một phần của tòa nhà chung cư bảy tầng ở Bronx sập vào chiều Thứ Hai, 11 Tháng Mười Hai, làm cho các căn chung cư lộ ra ngoài và tường thì bị xé toạc. Lực lượng cứu hỏa đào bới trong mớ mảnh vụn chất đống nhằm tìm kiếm nạn nhân có thể bị kẹt bên dưới.
Tới 10 giờ 20 phút đêm, Sở Cứu Hỏa New York cho hay đã đào bới một đống đổ nát cao tới 12 foot ở nhiều chỗ, nhưng không tìm thấy nạn nhân nào kẹt bên dưới. Hai người bị thương nhẹ trong lúc chạy khỏi tòa nhà, giới chức cứu hỏa cho biết.
Các đội cấp cứu chạy tới tòa nhà 1915 Billingsley Terrace góc đường Phelan Place và đại lộ West Burnside Avenue thuộc khu Morris Heights sau 3 giờ 30 chiều, chỉ cách đường cao tốc Major Deegan Expressway vài dãy nhà. Băng ghi hình từ Citizen App cho thấy một góc của tòa nhà sập xuống đường, sàn nhà các tầng sụp nghiêm trọng tới nỗi bị võng xuống và mảnh vụn chất đống bên dưới.

Trong những giờ sau đó, hàng chục lính cứu hỏa phân loại gạch, cùng với những mảnh kim loại bị xoắn lại và nằm lộn xộn dường như từ giàn giáo xung quanh một phần của tòa nhà. Một con chó thuộc lực lượng cảnh khuyển lùng sục trên đống đổ nát, một phần trong cuộc tìm kiếm các nạn nhân e rằng còn kẹt dưới đống đổ nát.
Một nhân viên của cửa hàng nằm ở tầng trệt của tòa nhà nói với Đài Telemundo 47 và Đài NBC New York rằng những người bên trong cửa hàng thoát ra ngoài an toàn vì họ nghe thấy tiếng động lớn, tiếp theo là dòng nước chảy ào ra từ đường ống bị vỡ. Điều đó như một dấu hiệu cảnh cáo rằng có điều gì bất ổn nên tất cả đều chạy ùa tới nơi an toàn vừa khi thảm kịch xảy ra trong nháy mắt.
Thị Trưởng Eric Adams xác nhận tất cả những người bên trong cửa hàng đều thoát ra ngoài trước khi sập nhà. Thị trưởng sau đó bày tỏ trên mạng xã hội rằng giới chức “chưa xác nhận bất kỳ trường hợp tử vong nào vào thời điểm này.”
Sở Cứu Hỏa cũng xác nhận rằng tòa nhà chung cư được di tản ngay sau khi lực lượng ứng cứu đầu tiên có mặt.
Trong một căn chung cư, một chiếc giường nằm cách mép sàn chỉ vài mét, giờ đây đang lú ra ngoài trời; trong một căn nhà khác, có thể nhìn thấy một bức chân dung treo trên tường, cùng với chiếc áo khoác của một đứa trẻ treo ở căn chung cư khác. Ở một nơi khác nữa, một chiếc ghế bành đặt trên sàn nghiêng xuống trông rất bấp bênh, nhìn như mặt trên của một cái hộp được đóng khung.

Ủy Viên Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp thành phố New York City Zachary Iscol cho biết toàn bộ nguồn điện và khí đốt của khu chung cư đều bị cắt ngay sau vụ sập nhà và Hội Hồng Thập Tự có mặt tận nơi để giúp đỡ cư dân bị ảnh hưởng.
Sở Xây Cất DOB cho biết viên chức cũng đang có mặt tại chỗ để điều tra vụ sập. Ủy Viên DOB Jimmy Oddo nói rằng tòa nhà bảy tầng có từ năm 1927 và giống như bất kỳ tòa nhà nào khác cao hơn sáu tầng, khu nhà nằm trong luật định liên quan tới mặt tiền của thành phố New York City.
Chủ sở hữu chung cư nộp phúc trình gần đây nhất cho Sở Xây Cất DOB vào Tháng Ba năm 2021. Có bảy nơi mặt tiền không an toàn, cùng với vữa xây bị rã và gạch nứt, Oddo cho biết, việc sửa chữa tòa nhà đang được thực hiện cách đây vài ngày. Ủy Viên cho biết có vẻ như không có ai đang làm việc vào Thứ Hai.
Vào mùa Hè, Thị Trưởng Adams và ủy viên đảm trách chung cư của thành phố công bố một cuộc cải tổ sâu rộng các quy định về nhà kho trên vỉa hè nhằm buộc các tòa nhà phải hoàn thiện mặt tiền nhanh hơn và dỡ bỏ chúng. Hiện chưa rõ nhà kho vỉa hè tồn tại được bao lâu trước khi tòa nhà bị sập hôm Thứ Hai.
Hồ sơ từ Sở Xây Cất cho thấy công trình có gần 50 căn chung cư. Cư dân được hướng dẫn đi tới một trường học để được giúp đỡ, và thành phố đang đậu xe buýt gần tòa nhà như một nơi để giữ ấm. (TTHN)
























































































