SALISBURY, Connecticut (NV) – Hôm Thứ Sáu, 23 Tháng Năm, lần đầu tiên cựu Tổng Thống Joe Biden xuất hiện trước công chúng trong lễ tốt nghiệp trung học của cháu trai từ lúc công bố một kết quả chẩn đoán cho thấy ông mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt vào cuối tuần trước.
Những tấm hình được cựu Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden và con gái cựu tổng thống Ashley Biden đăng lên Instagram cho thấy Biden chung vui với vài người trong gia đình nhân dịp lễ tốt nghiệp trung học của Robert Hunter Biden II tại Salisbury School ở Salisbury, Connecticut.
Jill Biden ghi một chú thích trong một tấm hình, “Ông Bà thật hãnh diện! Chúc Mừng Hunter — ông bà rất tự hào về con.”

Trong vài tấm hình do Ashley Biden đăng lên vào cùng ngày Thứ Sáu, dường như Biden cũng xuất hiện tại một phi trường, dầu chưa rõ đó là phi trường nào.
“Kết quả khám sức khỏe của cựu Tổng Thống Joe Biden vào tuần trước cho thấy ông có một khối u tuyến tiền liệt mới sau khi ngày càng xuất hiện nhiều triệu chứng liên quan tới tiết niệu. Hôm Thứ Sáu, kết quả chẩn đoán với điểm Gleason là 9 (Cấp Độ 5) và di căn vào xương cho thấy ông bị ung thư tuyến tiền liệt,” văn phòng cựu tổng thống cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ Nhật.
Hôm Thứ Ba, văn phòng cựu tổng thống đưa ra thêm một tuyên bố rằng vào thời điểm trước tuần rồi, ông chưa từng được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt. Tuyên bố cũng nói rõ rằng Biden không xét nghiệm ung thư tuyến tiền liệt suốt hơn một thập niên.
Kết quả chẩn đoán ung thư của Biden làm dấy lên làn sóng tranh luận về tuổi tác và sức khỏe của cựu tổng thống giữa các thành viên Đảng Dân Chủ, đặc biệt là khi kết quả chẩn đoán được công bố ngay lúc Jake Tapper từ Đài CNN và Alex Thompson từ Axios chuẩn bị phát hành một tựa sách mới, trong đó nhận định về sức khỏe và mức độ minh mẫn của Biden trong chiến dịch tranh cử tổng thống 2024.
Biden và gia đình từng nhiều lần bênh vực cựu tổng thống khi bị xét nét rằng sức khỏe tâm thần hoặc thể chất của ông đang ngày một yếu ớt trong thời gian tại nhiệm.
Cháu gái ông, Naomi Biden, viết trên X vào tuần này rằng tựa sách là “hàng loạt lời lẽ dối trá không có căn cứ, không có nguồn gốc do các nhà báo vô trách nhiệm viết ra hòng tự quảng cáo và hốt bạc cấp kỳ.” (TTHN)
























































