Thursday, March 28, 2024

Hai tiểu bang Mỹ khởi sự ‘mở cửa,’ trong lúc số chết vì COVID-19 toàn quốc vượt quá 50,000

SAVANNAH, Georgia (AP) – Ngay cả trong khi số người được xác nhận thiệt mạng do COVID-19 ở Mỹ vượt quá con số 50,000, các tiệm hớt tóc, làm đầu, làm nail, đã bắt đầu mở cửa lại hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Tư, tại hai tiểu bang Georgia và Oklahoma, do hai vị thống đốc thuộc đảng Cộng Hòa ở hai nơi này có quyết định tháo gỡ bớt các biện pháp đóng cửa ở trong nhà, dù rằng có sự phản đối của giới chuyên gia y tế.

Tuy rằng việc tháo gỡ cũng chỉ có giới hạn và phải tiếp tục thi hành biện pháp giữ khoảng cách giao tiếp, đây là một diễn biến quan trọng trong cuộc tranh luận đang diễn ra ở Mỹ, cũng như các nơi khác trên thế giới, là khi nào các nhà lãnh đạo nên mở lại hoạt động kinh tế để giảm bớt thiệt hại.

Tại Oklahoma, Thống Đốc Kevin Stitt cho phép các doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ chăm sóc cá nhân được mở lại, lấy lý do là có sự sút giảm trong số người phải vào bệnh viện điều trị do nhiễm COVID-19.

Các doanh nghiệp này được chỉ thị phải duy trì khoảng cách tiếp xúc, phải đeo khẩu trang và phải thường xuyên tẩy trùng các dụng cụ máy móc.

Tuy nhiên, một số thành phố lớn ở tiểu bang này, gồm cả Norman, Oklahoma City và Tulsa, quyết định duy trì lệnh cấm cho tới ít nhất là cuối Tháng Tư.

Bên ngoài tiệm nail Envy Nail Bar ở thành phố Savannah, Georgia. (Hình: AP Photo/Russ Bynum)

Tại tiểu bang Georgia, do số tử vong và số người lây nhiễm tiếp tục lên cao, nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục đóng cửa dù rằng có sự trấn an của Thống Đốc Brian Kemp là số người phải vào bệnh viện và số trường hợp mới nhiễm bệnh đã ổn định, đủ để các tiệm hớt tóc, làm đầu, xâm mình, massage, huấn luyện thể hình cá nhân có thể hoạt động trở lại.

Ở Georgia, ông David Huỳnh nói có 60 khách hàng đặt hẹn đến tiệm nail của ông ở Savannah, có tên Envy Nail Bar. Tuy nhiên, các tiệm khác ở cùng góc đường với ông , gồm một tiệm bán quần áo, tiệm kim hoàn, tiệm bán kẹo chocolate, vẫn còn đóng cửa.

Ông David Huỳnh nói điện thoại ở tiệm ông reo liên tục và ông đã nhận được hàng trăm cú điện thoại “chỉ trong một giờ qua.”

Trong khi đó, bà Nikki Thomas, người trước đây đã có hẹn với một tiệm làm tóc, nói rằng bà quyết định cứ tiếp tục ở trong nhà lúc này. Bà cho hay đã không ra khỏi nhà từ sáu tuần nay và làm việc tại nhà.

Bà Thomas nói không thay đổi chương trình của mình lúc này chỉ vì sự nới lỏng của Thống Đốc Kemp.

“Đây rõ ràng là quyết định tệ hại,” theo lời bà Thomas, 40 tuổi, khi trả lời phỏng vấn qua điện thoại. (V.Giang) (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT