KAMAS, Utah (NV) – Một phụ nữ ở Utah, từng viết sách cho thiếu nhi về cách vượt qua nỗi đau mất người thân, vừa bị bắt và truy tố vì đầu độc chồng tới chết, theo hồ sơ tòa án, đài ABC4 đưa tin hôm Thứ Ba, 9 Tháng Năm
Cô Kouri Richins, 33 tuổi, cư dân Kamas, bị bắt hôm 8 Tháng Năm với cáo buộc phạm tội giết người và ba tội tàng trữ ma túy để phân phối, theo hồ sơ tòa án.

Cô Richins bị cáo buộc sát hại chồng, ông Eric Richins, 39 tuổi, vào ngày 3 Tháng Ba, 2022, một ngày trước khi ông “bất ngờ” qua đời, theo cáo phó của ông.
Vợ chồng cô Richins cưới nhau được chín năm và có ba đứa con trai nhỏ.
Ông Richins được tìm thấy thiệt mạng dưới chân giường sáng sớm ngày 4 Tháng Ba, 2022, theo hồ sơ tòa án. Cô Richins khai với cảnh sát, trước đó, cô pha cho chồng ly rượu rồi đem lên phòng cho ông uống.
Không lâu sau, cô Richins đưa con đi ngủ rồi ngủ thiếp đi, cô cho hay. Cô khai với cảnh sát, khi thức dậy khoảng 3 giờ sáng, cô thấy người ông Richins lạnh ngắt nên gọi 911.
Theo kết quả giảo nghiệm tử thi, ông Richins thiệt mạng do uống fentanyl lậu quá liều. Hàm lượng fentanyl trong cơ thể ông cao gấp khoảng năm lần so với liều có thể làm chết người, giới chức giảo nghiệm tử thi loan báo.
Cảnh sát cho hay, sau khi có kết quả giảo nghiệm tử thi, họ xin lệnh khám xét và tịch thu nhiều loại thiết bị của cô Richins. Kiểm tra những loại thiết bị đó, điều tra viên nhận thấy cô liên lạc với bạn để lấy thuốc giảm đau.
Hai tuần sau, cô Richins yêu cầu người bạn đó cho thuốc mạnh hơn, “giống như loại của Michael Jackson,” cô khai. (Ca sĩ Michael Jackson qua đời tại nhà ở Los Angeles năm 2009 sau khi dùng propofol quá liều).
Cô cụ thể yêu cầu người bạn cho fentanyl. Người bạn đưa cho cô 15 tới 20 viên fentanyl, theo cáo trạng.
Sau bữa tiệc Lễ Tình Nhân năm ngoái, ông Richins nói với bạn ông rằng ông bị bệnh và nghĩ cô Richins đang cố đầu độc ông, theo hồ sơ tòa án. Hai tuần sau, cô xin thêm fentanyl.
Sáu ngày sau, ông Richins được tìm thấy thiệt mạng, theo hồ sơ tòa án.
Tháng trước, cô Richins lên chương trình Good Things Utah của đài ABC4 để nói về cuốn sách mà cô viết nhằm giúp trẻ em vượt qua nỗi đau mất người thân.
Cuốn sách tựa đề “Are You With Me?” được xuất bản sau khi ông Richins qua đời. Cô đề tặng cuốn sách cho ông Richins, “người chồng tốt và người cha tuyệt vời.”
Cô Richins cho hay cô viết cuốn sách để vơi đi nỗi đau và bày tỏ cảm xúc của gia đình.
“Chồng tôi bất ngờ mất năm ngoái,” cô Richins nói trên Good Things Utah. “Cả nhà chúng tôi đều bàng hoàng.”
Cô Richins sẽ ra tòa trở lại ngày 19 Tháng Năm. Chưa rõ cô đầu độc chồng vì lý do gì.(Th.Long) [kn]

































































