MINNEAPOLIS, Minnesota (NV) – Jayne Arendt-Verhelst, tài xế xe buýt Metro Transit tại thành phố Minneapolis, Minnesota là một người nghiêm chỉnh chú tâm vào công việc của mình, CBS đăng phóng sự ngày Thứ Sáu, 16 Tháng Sáu.
Nhưng vào tháng trước, Arendt-Verhelst nhìn thấy một vấn đề xảy ra trên đường. Xe buýt đang tới gần một ngã tư thì Arendt-Verhelst nhìn thấy một người phụ nữ đứng giữa đường ngoắc tay. Mặc dù người phụ nữ đó không đứng trong trạm xe buýt, nhưng Arendt-Verhelst lại vi phạm quy định, tấp xe vô lề đường và cho bà ấy lên xe.
“Khi tôi mở cửa xe, đó mới là lúc tôi thực sự nhìn thấy bà ấy,” Arendt-Verhelst nói với CBS News. “Tôi nhìn bà ấy từ đầu tới chân và tôi thầm nghĩ, ôi trời.”

Bà ấy trông như một người vô gia cư, không mang giày.
“Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi cảm giác đi chân không trên lề đường nóng ra làm sao nữa,” Arendt-Verhelst nói. “Và không một ai để ý tới bà ấy. Cứ như bà ấy là người vô hình vậy.”
Nhưng với Arendt-Verhelst, vị khách ấy hiển hiện ngay trước mắt, bà lập tức cởi giày và đưa cho vị khách ấy.
“Tôi biết rằng không được phép mang vớ trong lúc lái xe, đó là điều tối kỵ, nhưng tôi không thể làm gì khác,” Arendt-Verhelst, tài xế xe buýt tại Metro Transit với 18 năm thâm niên, cho biết.
Sau khi làm việc thiện, Arendt-Verhelst liên lạc với một giám sát viên tại công ty xe buýt để trình báo rằng bà dừng xe ngoài kế hoạch.
“Tôi kể cho giám sát viên nghe những gì tôi đã làm. Và bà ấy nói, ‘Không sao cả, bà không còn cách bãi đậu xe buýt bao xa, nên xin hãy tiếp tục hành trình.’ Lúc đó tôi mới nghĩ bụng, ‘Ồ, vậy là yên tâm,'” Arendt-Verhelst kể lại.
Một số hành khách chứng kiến khoảnh khắc đó, nhưng có lẽ không ai xúc động hơn hành khách Sarah Seldon, từng là dân vô gia cư và biết rằng một nghĩa cử đẹp có thể tạo ra ý nghĩa sâu lắng ra sao.
“Hành động cao cả của bà ấy thực sự tác động tới tôi vì cuối cùng cũng có người nhìn thấy người vô gia cư này,” Seldon nói.
Chúng ta thường được khuyên nhủ là hãy “mang thử đôi giày của người khác,” một tục ngữ trong tiếng Anh, nghĩa bóng là đặt bản thân vào vị trí của người khác. Nhưng trong một số khoảnh khắc, việc để người nào đó mang đôi giày của mình, theo nghĩa đen, thậm chí còn quan trọng hơn. (TTHN)









































































































