Tây Ninh, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận chỉ trong vòng mười ngày qua, có ba người nhảy cầu tự sát tại tỉnh Tây Ninh nhưng mới chỉ tìm được một thi thể.
Theo tờ Người Lao Động hôm 11 Tháng Tư, trong vụ việc mới nhất xảy ra vào trưa cùng ngày, một người đàn ông chưa rõ danh tính, khoảng 50 tuổi, mặc áo thun đỏ, quần Tây đen, đạp xe trên quốc lộ N2 đến cầu Đức Hòa rồi bỏ xe, nhảy xuống dòng nước.

Cây cầu này bắc qua sông Vàm Cỏ Đông, nối liền hai xã Đức Hòa và Thạnh Lợi.
Một số người đi đường phát giác sự việc nhưng không thể cứu vớt nạn nhân.
Do sông chảy xiết, mặt nước đầy lục bình nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm thi thể người đàn ông.
Trước đó, vào sáng 9 Tháng Tư, tại cầu Tân An, phường Long An, tỉnh Tây Ninh, ông LQT, 32 tuổi, Cần Thơ, bất ngờ nhảy xuống sông Vàm Cỏ Tây rồi mất tích.
Tại hiện trường, nhà chức trách tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân của nạn nhân để lại trên cầu, gồm một chiếc xe gắn máy, hai cái điện thoại di động, một đôi dép, một túi đồ và một nón bảo hiểm. Các bản tin cho biết nạn nhân không để lại thư tuyệt mệnh trong túi.
Hiện thi thể ông T. vẫn chưa được tìm thấy.

Trong một vụ khác xảy ra vào trưa 1 Tháng Tư, cô LTYN, 23 tuổi, quê Vĩnh Long, sinh viên năm tư ngành y của một trường đại học, được nhìn thấy trèo qua lan can cầu Tân An.
Tại hiện trường, nạn nhân để lại một chiếc xe gắn máy và một iPhone 14.
Hai ngày sau, thi thể cô N. được tìm thấy cách hiện trường khoảng 10 mét.
Theo kết quả xác minh ban đầu của Công An Tây Ninh, cô N. làm thủ tục vay 30 triệu đồng ($1,139) qua một ứng dụng (app) ngân hàng giả nhưng chưa kịp nhận tiền thì bị các nghi can lừa đảo, chiếm đoạt 180 triệu đồng ($6,834) từ tài khoản cá nhân.
Do không còn khả năng chi trả và rơi vào bế tắc, cô gái quyết định nhảy cầu quyên sinh. (N.H.K) [dt]



























































































