BEAUMONT, Texas (NV) – Một em bé 3 tuổi vừa được cứu trong lúc ôm xác mẹ trôi trên dòng nước lụt ở Beaumont, Texas, hôm Thứ Ba, theo đài truyền hình ABC.
Trước đó, người mẹ lái xe chở đứa con, chạy trên đường phụ của xa lộ 10, gặp phải chỗ ngập và bị kẹt trong lúc nước đang dâng lên, theo Sở Cảnh Sát Beaumont.
Người mẹ thoát ra khỏi chiếc xe cùng đứa con, nhưng cả hai bị nước cuốn vào một con kênh, đi xa nửa dặm, cảnh sát cho biết.
Nhân viên cấp cứu đi trên phao ban đầu phát hiện người mẹ trôi với đứa con. Các nhân viên cấp cứu liền nhanh chóng tiến tới trước khi hai người trôi vào trụ cầu.
Người mẹ hoàn toàn bất tỉnh, nhưng đứa con gái nhỏ còn sống, và bị lạnh cóng, cảnh sát cho biết.
Sau đó, nhân viên cấp cứu xác định người mẹ qua đời, còn bé gái trong tình trạng ổn định, theo cảnh sát cho biết, và không công bố tên đứa bé.
Theo People Magazine, tuổi của người mẹ xấu số là 41.
Trong lúc ôm xác mẹ, bé gái có đeo một ba lô trên người, nhờ vậy mà không bị chìm, vẫn theo People Magazine.
Vài ngày sau khi ập vào Texas, có lúc tới cấp 4, bão Harvey chuyển hướng Đông, đi qua khu vực hai thành phố Beaumont và Port Arthur, làm nước ngập lên tới 26 inch.
Theo nhật báo The New York Times, cho đến Thứ Năm, có hơn 30 người được xác nhận chết vì bão Harvey. (Đ.D.)
Trong kịch bản mô phỏng chiến trận hôm Thứ Hai, quân lực Hoa Kỳ và…
Sau khi về Sài Gòn "hút mỡ, thay túi độn ngực…" bà Việt kiều Mỹ…
Một người đàn ông tại Kansas City bị buộc tội sát hại vợ đang nằm…
“Tại sao nhiều người Việt tại Mỹ không nói được tiếng Anh?" “Nhiều người nghĩ…
Một người mẹ có con gái bị mẹ kế và cha ruột tra tấn dã…
Một chiếc phi cơ của hãng hàng không Hawaiian Airlines buộc phải hạ cánh khẩn…
This website uses cookies.