HOUSTON, Texas (NV) – Hệ thống nhà tù Texas tạm ngừng vận chuyển tù nhân, để có thể tập trung điều tra vì sao tù nhân Gonzalo Lopez, một kẻ giết mướn hung dữ, thoát khỏi xe buýt trại giam trên đường chở đi khám bệnh vào tháng trước, và sau đó giết chết một người đàn ông và bốn đứa cháu trai, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Trong thông cáo đưa ra hôm Thứ Hai, 6 Tháng Sáu, Bộ Tư Pháp Texas cho biết đang tiến hành xem xét nội bộ và có định mời một cơ quan bên ngoài để tiến hành đánh giá độc lập những yếu tố dẫn đến việc tù nhân Lopez trốn thoát. Tuy nhiên giới hữu trách tới nay vẫn chưa ấn định thời gian hoàn thành phần điều tra nội bộ.

Cơ quan này cho biết nếu vận chuyển tù nhân trong những trường hợp vì lý do y tế hoặc phóng thích, thì các biện pháp bảo đảm an ninh càng được thắt chặt. Theo ông Jason Clark, phát ngôn viên Bộ Tư Pháp Texas, mỗi ngày giới chức nhà tù vận chuyển khoảng 2,000 tù nhân.
Tù nhân Lopez bị kết tội giết mướn cho các băng đảng ma túy ở Mexico. Tù nhân này trốn thoát khỏi xe buýt nhà tù vào ngày 12 Tháng Năm, đâm bị thương tài xế trước khi trốn vào khu vực rậm rạp nhiều cây cối nằm giữa Dallas và Houston.
Giới chức tin rằng vào hôm Thứ Năm, 2 Tháng Sáu, hung thủ giết ông Mark Collins, 66 tuổi, và bốn cháu trai của ông này độ tuổi từ 11 đến 18. Các nhà điều tra cho biết hung thủ Lopez đánh cắp một khẩu súng trường AR-15 và một khẩu súng lục, đồng thời sau đó đánh cắp một xe pickup, lái 220 dặm (350 km) đến Atascosa County, phía Nam San Antonio. Tại nơi đây cảnh sát bắn chết kẻ đào tẩu này vào cuối ngày Thứ Năm, 2 Tháng Sáu.
Có thể Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện Texas sẽ tổ chức một phiên điều trần vào mùa Hè này để xem xét những gì xảy ra, cũng như chính sách hệ thống nhà tù liên quan đến việc vận chuyển tù nhân.
Trong khi đó Thượng Viện Texas đề nghị Bộ Tư Pháp nên giam các tội phạm nguy hiểm ở những nhà tù gần cơ sở y tế, hoặc để nhân viên y tế đến thăm khám bệnh nhân. (V.Giang) [qd]
































































