Thánh lễ Công Giáo kêu gọi đối xử nhân đạo với di dân tại biên giới Mỹ-Mexico

NOGALES, Arizona (NV) – Hơn 100 giám mục, nữ tu, linh mục và giáo dân Công Giáo đi bộ và cử hành Thánh Lễ tại biên giới Mỹ-Mexico tối Thứ Sáu, 26 Tháng Sáu, nhằm kêu gọi chính phủ Mỹ đối xử với di dân bằng phẩm giá và sự tôn trọng, giữa lúc chính sách di trú thời Tổng Thống Donald Trump ngày càng bị các lãnh đạo Công Giáo xem là trái ngược với tinh thần nhân đạo căn bản của đức tin Kitô Giáo, theo Reuters.

Cuộc tuần hành bắt đầu từ thành phố Nogales, Arizona, sang thành phố đối diện ở tiểu bang Sonora của Mexico, và được tổ chức trùng với thời điểm Mỹ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày độc lập. 

Cảnh Hồng Y Sean O’Malley cử hành thánh lễ tại biên giới Mỹ-Mexico ở Nogales, Arizona, hồi Tháng Tư, 2014. (Hình minh hoạ: John Moore/Getty Images)

Trong khi chính quyền ông Trump thúc đẩy các chính sách siết chặt biên giới, trục xuất hàng loạt, bố ráp di trú và giam giữ di dân, các giáo sĩ Công Giáo chọn cách đáp lại bằng Thánh Lễ, lời cầu nguyện và tuần hành qua chính đường biên đang chia cắt nhiều gia đình di dân.

“Chúng ta muốn được sống tốt cùng nhau. Đây chính là điều Giáo Hội Công Giáo hướng đến,” Giám Mục James Misko, thuộc giáo phận Tucson, Arizona, nói khi cử hành Thánh Lễ tại nhà thờ Sacred Heart Church ở Nogales, nơi nhìn ra hàng rào biên giới Mỹ-Mexico.

Thông điệp của các giám mục chạm vào một đối chọi sâu hơn giữa một bên là chính sách đặt an ninh, trục xuất và răn đe lên hàng đầu, và bên kia là giáo lý Công Giáo đặt phẩm giá con người, lòng thương xót và trách nhiệm chăm sóc người yếu thế ở trung tâm. Trong cách nhìn của Giáo Hội, di dân không chỉ là những hồ sơ hành chính hay các con số vượt biên mà là con người có thân phận, gia đình, đức tin và quyền được đối xử nhân đạo.

Sau Thánh Lễ, các giáo sĩ và giáo dân xếp hàng, lần chuỗi Mân Côi khi đi bộ qua biên giới. Ở phía Mexico, họ được các giáo sĩ và giáo dân bên kia biên giới cùng tham gia. Hình ảnh đoàn người cầu nguyện đi qua hàng rào biên giới mang ý nghĩa mạnh mẽ tương phản khi giữa lúc chính sách chính quyền dựng rào, giáo hội muốn nhắc rằng đức tin Công Giáo không thể xem người di dân là kẻ thù.

Nữ tu Eileen McKenzie, thuộc Dòng Francisco, làm việc với di dân tại Ambos Nogales, nói cái nóng tại khu vực này rất khủng khiếp, có thể gây chết người, với nhiệt độ lên đến 96 độ F, tức khoảng 36 độ C. 

“Chúng tôi nghĩ tới ngay lúc này có những người đang băng qua sa mạc, và họ không có bất cứ chỗ nào để nghỉ,” bà nói. “Ngày càng có nhiều người phải đi xa hơn, xa hơn nữa. Họ tuyệt vọng hơn, nhưng vẫn không từ bỏ.”

Các lãnh đạo Công Giáo tại Mỹ hiệp thông cùng Đức Giáo Hoàng Leo XIV chỉ trích nhiều chính sách di trú thời Tổng Thống Trump, gồm trục xuất hàng loạt, điều kiện trong các cơ sở giam giữ, và các cuộc bố ráp di trú mà họ nói tạo ra sợ hãi và đau khổ cho di dân. Sự chỉ trích này không có nghĩa Giáo Hội phủ nhận quyền của một quốc gia trong việc bảo vệ biên giới nhưng đặt câu hỏi về việc vận hành quyền lực khi nhân danh bảo vệ biên giới liệu có thể đi đến mức tước bỏ phẩm giá của người xin tị nạn, người bị giam giữ, hay người bị trục xuất hay không?

Bối cảnh pháp lý hiện nay càng làm cuộc tuần hành có sức nặng hơn trước tình hình Tối Cao Pháp Viện Mỹ hôm Thứ Năm ra hai phán quyết cho phép chính quyền Tổng Thống Trump từ chối người xin tị nạn tại biên giới và tước quy chế bảo vệ khỏi trục xuất đối với hàng trăm ngàn di dân Haiti và Syria. Với các tổ chức Công Giáo đang phục vụ di dân, những phán quyết này là dấu hiệu cho thấy những người dễ tổn thương nhất có thể bị đẩy vào hoàn cảnh nguy hiểm hơn. (MPL) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT