Thành phố ở Michigan bồi thường $3.25 triệu vụ phụ nữ còn sống trong bao đựng thi thể

SOUTHFIELD, Michigan (NV) – Một thành phố ở Michigan đồng ý bồi thường $3.25 triệu cho gia đình người phụ nữ được bác sĩ công bố thiệt mạng, nhưng sau đó, khi mở bao đựng thi thể, nhà tang lễ thấy cô còn sống, theo AP hôm Thứ Ba, 6 Tháng Giêng.

Nhân viên cấp cứu thành phố Southfield, ở ngoại ô Detroit, bị cáo buộc quá cẩu thả trong trường hợp cô Timesha Beauchamp, 20 tuổi, hồi năm 2020. Cuối cùng, cô Beauchamp được chở đi bệnh viện và hai tháng sau thì qua đời.

Cô Timesha Beauchamp qua đời sau hai tháng được đưa vào bệnh viện. (Hình minh họa: Storyblocks)

“Chúng tôi thấy không giải pháp nào xóa được bi kịch sâu sắc xảy ra ngày 23 Tháng Tám, 2020, hay xoa dịu được nỗi đau mà gia đình cô Beauchamp hứng chịu,” thành phố Southfield ra tuyên bố cho hay. “Vụ này liên quan tới nhiều tình huống đặc biệt khó khăn nảy sinh giữa lúc thế giới đang bị đại dịch COVID-19.”

Lúc gia đình cô Beauchamp gọi 911, cô đang bị khó thở. Nhân viên cấp cứu cố gắng làm hô hấp nhân tạo và có hỏi bác sĩ. Bác sĩ công bố cô thiệt mạng qua điện thoại mà không tới nhà.

Sau đó cùng ngày, khi mở bao đựng thi thể, nhà tang lễ thấy cô Beauchamp mở mắt và đang cố hớp không khí. Cô được gấp rút chở đi bệnh viện nhưng không bao giờ tỉnh lại.

Chuyên gia y tế cho hay nếu được chở đi bệnh viện ngay từ nhà, cô Beauchamp sẽ còn sống, luật sư gia đình cô cho biết hôm Thứ Ba.

Thành phố Southfield phản đối vụ kiện này và thuyết phục tòa hủy bỏ dựa trên quyền miễn tố dành cho chính quyền. Tuy nhiên, năm 2024, Tòa Kháng Án Michigan bác bỏ phán quyết đó.

Trước đây, chỉ huy Sở Cứu Hỏa Southfield cho hay trường hợp cô Beauchamp có thể là “hội chứng Lazarus,” ý nói những người sống lại mà không cần hỗ trợ sau khi được hô hấp nhân tạo không thành công. (Th.Long) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT