COLVILLE, Washington (NV) – Một thiếu nữ ở tiểu bang Washington đang được khen ngợi do đã cứu đứa em trai 6 tuổi không bị con báo tấn công hồi đầu tháng này.
Hôm Thứ Bảy, ngày 8 Tháng Chín, cô Amaya Simpson, 16 tuổi, cư dân thành phố Colville, cùng đứa em trai ra chơi tại bìa rừng ở Inchelium, cách thành phố Spokane chừng 80 dặm về phía Tây Bắc.
Cô Amaya vẫn thường đi săn nai bằng cung với cha mình, và chiều hôm đó cũng mang theo cây cung.
Bản tin Fox News nói rằng cô cảm thấy có sự nguy hiểm và bất ngờ nhìn thấy con báo đứng chỉ cách em mình khoảng 3 thước.
“Tôi chỉ nhớ là cảm thấy lạnh người, quay đầu lại và nhìn thấy cái đầu lớn của nó chen lẫn vào cây lá,” cô Amaya nói. “Tôi nói em tôi chạy đến gần tôi,” cô Amaya kể cho tờ báo Tri-City Herald ở Kennewick, tiểu bang Washington.
Cô Amaya nhanh chóng đưa cung lên bắn mũi tên. Tên xuyên qua người con thú, và cả người lẫn thú đều bỏ chạy.
Con báo chạy vào rừng. Cô Amaya về kể lại với cha. Ông này xách khẩu AR-15 và dẫn con chó săn vào rừng tìm con báo, theo bản tin của tờ Herald. Ông này bắn chết con thú bị thương để khỏi tạo nguy hiểm cho người khác.
Con báo sau đó được nhồi bông và mang về trưng bày trong nhà. (V.Giang)
Đàm Vĩnh Hưng 'gây bão' khi cài huy hiệu giống thời Việt Nam Cộng Hòa…
Một chiếc xe tông vào một cửa hàng bán giày ở Culver City hôm Thứ…
Ứng cử viên tổng thống Độc Lập Robert F. Kennedy Jr. đã khéo léo liên…
Một người lính Hoa Kỳ bị bắt ở Nga hồi tuần rồi do tình nghi…
Một sinh viên đại học University of California, Riverside (UCR) vừa bị cho nghỉ học…
Một ngày sau khi phát giác mẹ của bé gái 10 tháng bị bắt cóc…
This website uses cookies.