Friday, May 10, 2024

Thống Đốc Kristi Noem kể chuyện giết chó trong sách mới

PIERRE, South Dakota (NV) – Thống Đốc tiểu bang South Dakota Kristi Noem (Cộng Hòa) mô tả vụ bắn chết một con chó trong gia đình sau một chuyến đi săn trong tựa sách sắp xuất bản, theo tin tức trên tờ The Guardian, hãng tin thu được bản sao của tựa sách, “No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward” (“Không có đường lui: Sự thật về những gì đang diễn ra với nền chính trị và cách giúp nước Mỹ đi lên.”)

Trong cuốn sách, Noem, người được cho là có thể tranh cử với tư cách phó tổng thống trong liên minh với cựu Tổng Thống Donald Trump, mô tả cơn tức giận ngày càng gia tăng với con chó hơn 1 tuổi mang tên Cricket, thuộc giống chó săn lông gợn sóng (wirehaired pointer), trong một chuyến đi săn.

Noem bắn con chó sau khi đưa nó đi săn gà lôi.

Thống Đốc South Dakota Kristi Noem ngày 23 Tháng Hai, 2024, ở National Harbor, Maryland (Hình: MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)

Noem viết rằng bà dẫn Cricket đi săn với hy vọng Cricket sẽ học được từ những con chó lớn tuổi hơn, nhưng thay vào đó, Cricket lại phá hỏng buổi đi săn bằng cách “đuổi theo tất cả những con chim và tận hưởng khoảng thời gian vui thú của cuộc đời,” theo Guardian.

Trên đường về nhà, Cricket vọt ra khỏi chiếc xe tải của bà và tấn công đàn gà của một gia đình địa phương, “nó bắt từng con gà, cắn chết một con, rồi lại thả con gà đó xuống để cắn tiếp một con gà khác,” Noem viết.

Lúc Noem cố gắng tóm lấy Cricket, bà viết rằng nó quay lại táp bà. Noem cho biết bà viết cho gia đình nọ một tấm ngân phiếu bồi thường cho những con gà của họ và giúp họ vứt xác gà “nằm rải rác tại đó.”

“Tôi ghét Cricket,” bà viết và nói thêm rằng Cricket là loài chó săn không thể dạy được, nguy hiểm và chẳng làm trò gì ra hồn.

“Lúc đó,” Noem viết, “tôi nhận ra mình phải từ bỏ con chó.”

Sau đó, bà dẫn Cricket tới một cái hố trong khuôn viên nhà rồi bắn nó, viết rằng đó là “hành động không gì vui” nhưng “đành phải làm.”

Noem viết rằng sau đó bà cũng giết chết một con dê đực “xấu tánh và ích kỷ,” có mùi hôi và thích rượt con cái bà. Do con dê nhảy lên khi bà nã phát súng đầu tiên nên bà bắn hai phát để “kết liễu nó.”

The Guardian viết rằng câu chuyện được kể như một giai thoại để cho thấy Noem tin rằng đôi lúc phải thực hiện những nhiệm vụ khó khăn và bà không ngần ngại làm điều đó. Noem dùng câu chuyện để minh họa rằng bà sẵn sàng làm bất cứ điều gì “nhọc nhằn, lộn xộn và xấu xa” nếu đơn giản là cần phải làm chuyện đó, theo The Guardian.

Khi con gái Noem tới, Noem viết trong cuốn sách rằng cô nhìn xung quanh, vờ như bối rối và hỏi Cricket đâu rồi.

Khi The Hill liên lạc với văn phòng của Noem để hỏi về bản tin từ The Guardian, họ chỉ ra một dòng tweet từ trương mục cá nhân của bà.

Trong dòng tweet, Noem dường như công nhận câu chuyện và cho biết sẽ có thêm nhiều câu chuyện chính trị dụ ngôn trong tựa sách của bà.

“Chúng tôi thương động vật lắm, nhưng những quyết định khó khăn như thế này luôn luôn xảy ra ở trang trại. Đáng buồn là, cách đây vài tuần, chúng tôi vừa phải tiễn biệt ba con ngựa sống cùng gia đình chúng tôi suốt 25 năm. Nếu quý vị muốn đọc thêm những câu chuyện thực tế, trung thực và dụ ngôn về chính trị làm giới truyền thông phải há hốc mồm, hãy đặt hàng trước ‘No Going Back,’ Noem viết. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT