ROLLING HILLS, California (NV) – Hôm Thứ Bảy, 23 Tháng Tám, ông Se-Cheol Cheon, 72 tuổi, chủ tiệm trang sức Ruby Jewelry, bắn chết vợ và con gái út tại căn nhà số 18 đường Crest Road East ở Rolling Hills trước khi tự sát, theo Sở Cảnh Sát Los Angeles County (LASD).
Nhà chức trách đang điều tra như một vụ sát nhân rồi tự sát liên quan tới một tên tuổi người Mỹ gốc Hàn trong lãnh vực trang sức, nhật báo The Korea Daily đưa tin hôm 26 Tháng Tám.

Cảnh sát ứng cứu sau khi nhận được lời trình báo lúc chừng 10 giờ 20 phút sáng. “Em gái và cha tôi đã chết,” người gọi được nhận diện là bà Karen Cheon, con gái lớn của ông Se-Cheol Cheon. Bên trong căn nhà, các nhà điều tra phát giác ra bà Christine Cheon, 40 tuổi, con gái út, và bà Myung-Sook Cheon, 69 tuổi, vợ của ông Cheon, cả hai đều chết do trúng đạn.
Nhà điều tra Michael Modica xác nhận hôm Thứ Hai rằng ban đầu ông Se-Cheol Cheon cố gắng treo cổ tự tử và sau khi chưa thể lập tức kết liễu đời mình, ông quyết định tự sát. Cảnh sát tìm được một khẩu súng lục gần thi thể của ông Cheon.
Nhà chức trách cho biết vợ chồng ông Cheon đã vướng vào một vụ ly dị tai tiếng gần hai năm qua. Hồ sơ cho thấy cả hai từng đệ đơn ly hôn vào Tháng Tám, 2023 tại Tòa Thượng Thẩm Los Angeles County. Sau đó vào Tháng Chín, 2024, bà Myung-Sook Cheon đệ đơn khiếu nại hành vi tấn công và yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm tới gần.
Vào thời điểm xảy ra án mạng, ông Se-Cheol Cheon đang sống trong một căn chung cư ở Phố Hàn, còn vợ và hai con gái ông sống tại một căn nhà ở Rolling Hills, nơi xảy ra vụ thảm kịch.
Nổi danh là một thương gia đi lên từ hai bàn tay trắng, ông Se-Cheol Cheon dấn thân vào lãnh vực trang sức năm 1984 với một gian hàng nhỏ ở trung tâm thành phố Los Angeles trước khi mở rộng hệ thống bằng cách cung ứng trang sức cho hơn 3,000 nhà bán lẻ.
Sau đó, ông chuyển qua địa ốc, trong đó những người làm ăn chung áng chừng tài sản của ông là khoảng $200 triệu. Ông cũng điều hành các công ty đầu tư do gia đình làm chủ, gồm có 1801 Wilshire Corporation, Cnk Investment, Kmpc Investment và Xemit, lấy văn phòng ở trung tâm thành phố hoặc địa chỉ tại Rolling Hills làm địa điểm đăng bạ kinh doanh.
Bà Cathy Koo, giám đốc Christian Jewelry, quen biết ông Cheon suốt bốn thập niên, kể lại: “Trong những năm 1980, khi thị trường trang sức bị các thương nhân Do Thái thao túng, ông Cheon đã bứt phá với tư cách là một người Mỹ gốc Hàn. Ông Cheon kiếm được bộn tiền nhờ bán vàng tại các phiên chợ ở những khu dân cư phần đông là dân da đen như Compton.”
Giới chức LASD cho biết họ đã điều tra gần xong và vụ án sẽ chấm dứt dựa trên các bằng chứng đã thu thập. (TTHN) [qd]

















































































