Tìm thấy thi thể thanh niên biến mất dưới hồ nước ‘có ma’ ở Georgia

GAINESVILLE, Georgia (NV) – Một thanh niên bị phát giác thiệt mạng sau khi biến mất trong lúc bơi cùng bạn bè dưới hồ nước “có ma,” nổi tiếng ở Georgia cuối tuần qua, cảnh sát loan báo, theo USA Today hôm Thứ Ba, 16 Tháng Sáu.

Anh Terrell Shelton, 21 tuổi, cư dân Pendergrass, mất tích dưới hồ Lanier kế bên công viên Robinson ở Gainesville, Sở Cảnh Sát Hall County (HCSO) cho hay.

Hồ Lanier ở Gainesville, Georgia. (Hình minh họa: Kevin C. Cox/Getty Images)

Anh Shelton và nhóm bạn của anh đang bơi về phía một hòn đảo thì nhóm bạn nhìn lại và không còn thấy anh, điều tra viên cho biết.

Hàng loạt cơ quan, như Cứu Hỏa-Cứu Hộ Hall County và Bộ Tài Nguyên Thiên Nhiên Georgia, dùng thuyền, máy định vị thủy âm và người nhái để tìm anh Shelton.

Tối cùng ngày, thi thể anh Shelton được vớt lên ở dưới sâu khoảng 14 foot bằng thiết bị điều khiển từ xa, theo tạp chí People.

Cảnh sát cho hay họ vẫn đang điều tra nguyên nhân anh Shelton thiệt mạng.

Anh Shelton bơi rất giỏi và sự việc xảy ra chỉ sau vài phút anh xuống hồ cùng với bạn bè, cô Calista Shelton, em gái anh, nói với báo chí địa phương.

Hồ Lanier là một trong những hồ giải trí nổi tiếng nhất ở vùng Đông Nam nước Mỹ, mỗi năm thu hút hàng triệu người tới chèo thuyền, câu cá, bơi lội.

Từ lâu, hồ này cũng chứng kiến nhiều vụ chết đuối và thiệt mạng khi chèo thuyền. Từ giữa những năm 1990 tới nay, hơn 200 người thiệt mạng dưới hồ này.

Có người cho rằng hồ Lanier có ma do quá khứ của hồ này từ hồi năm 1912 ở Forsyth County. Hồ này được Công Binh Lục Quân Mỹ xây dựng vào những năm 1950 để làm hồ trữ nước.

Tuy nhiên, giới chức an toàn công cộng cho hay hồ Lanier nguy hiểm là do đất đá dưới nước, chỗ sâu bất ngờ, dòng nước thay đổi, và thuyền đông đúc, CNN đưa tin trước đây.

Anh Shelton ít nhất là người thứ bảy chết đuối dưới hồ này năm nay, theo People. (Th.Long)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT