SURFSIDE, Florida (NV) – Các đội cấp cứu hôm Thứ Hai, 28 Tháng Sáu, tìm thấy thêm hai thi thể trong đống đổ nát của tòa chung cư bị sập ở Florida, nâng số người chết lên 11, trong lúc vẫn còn khoảng 150 được coi là mất tích, theo Reuters.
Các nỗ lực tìm kiếm bị cản trở bởi mưa như trút nước và những tấm bê tông nặng nề khiến việc đào bới trở nên khó khăn hơn nữa.

Bốn ngày đã trôi qua kể từ khi một người sống sót được kéo ra khỏi tòa nhà Champlain South Towers, ở thành phố Surfside, Florida, đột ngột sụp xuống hôm Thứ Năm tuần qua giữa lúc mọi người đang chìm trong giấc ngủ.
Các đội cấp cứu hộ sử dụng cần cẩu, chó và máy quét hồng ngoại để xác định các dấu hiệu của sự sống trong đống gạch đổ nát, mặc dù hy vọng giảm dần theo thời gian.
Thân nhân những người bị mất tích được phép đến khu vực tòa nhà đổ nát.

Một số người thân của người mất tích đã cung cấp mẫu DNA cho giới chức.
Đối với nhiều thân nhân của những người mất tích, sự chờ đợi tin tức là cả một cực hình.
Nhiều người đã tỏ thái độ bất mãn, to tiếng với các giới chức chỉ huy cuộc tìm kiếm, đòi phải tiến hành nhanh hơn.
Những người khác vào tận hiện trường để cùng nhau hô lớn lời kêu gọi, vừa để giúp tìm người sống sót, và cũng là lời từ giã với người đã chết.

Hồi năm 2018, một kỹ sư báo cáo về sự xuống cấp nghiêm trọng của nền bê tông trong nhà để xe dưới tầng hầm và quanh hồ bơi.
Tác giả của báo cáo, Kỹ Sư Frank Morabito, viết rằng tình trạng hư hỏng sẽ “tăng theo cấp số nhân” nếu không được sửa chữa kịp lúc.
Toà nhà này, được xây dựng vào năm 1981, đang trong giai đoạn kiểm tra tình trạng an toàn, một điều bắt buộc đối với các tòa nhà được 40 năm tuổi.
Hồi năm 2018, công ty Morabito Consultants ước tính chi phí để sửa chữa là $9.1 triệu. (MPL) [kn]

















































































