Rand Paul chê ‘hành xử như con nít’ khi không được mời dự picnic tại Tòa Bạch Ốc

WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Tư, 11 Tháng Sáu, Thượng Nghị Sĩ Rand Paul (Cộng Hòa-Kentucky) gay gắt lên tiếng sau khi ông “không được mời” tham dự buổi dã ngoại thường niên do Tòa Bạch Ốc tổ chức, một hành động khinh miệt diễn ra ngay lúc ông Paul cực lực phản đối quyết định giảm thuế và ngân sách do Tổng Thống Donald Trump đề ra, theo The Hill.

Ông Paul từng lên án quy định giới hạn mức nợ trong “One Big Beautiful Bill” (Dự Luật To Đẹp), cũng như việc dự luật này tác động tới tình trạng thâm hụt.

Thượng Nghị Sĩ Rand Paul (Cộng Hòa-Kentucky) phát biểu tại Quốc Hội ở Washington, DC, ngày 20 Tháng Năm. (Hình: Alex Wroblewski/AFP/Getty Images)

Thượng nghị sĩ từng lập kế hoạch tham dự buổi dã ngoại tại Tòa Bạch Ốc vào Thứ Năm cùng vợ, con trai, con dâu và cháu nội 6 tháng, nhưng hôm Thứ Tư ông nhận được thông cáo rằng ông không còn được chào đón, ông Paul cho biết.

“Tôi vừa hay tin rằng tôi không được mời đi dã ngoại; tôi nghĩ tôi là thượng nghị sĩ đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ không được Tòa Bạch Ốc mời đi dã ngoại,” ông Paul nói với báo giới. “Tòa Bạch Ốc thuộc sở hữu của người nộp thuế, nhân dân Hoa Kỳ là thành viên của Tòa Bạch Ốc, thành viên đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa nào cũng được mời, duy chỉ có tôi là không được phép bước chân tới buổi dã ngoại.”

Ông Paul nói tiếp rằng “quả là một hành động ti tiện không lời lẽ nào diễn tả nổi,” trước khi chỉ đích danh ông Trump.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng và thực sự lo lắng rằng Hoa Kỳ đang nợ ngập đầu và tình hình ngày một tệ hại hơn, thế mà họ lại phản ứng với tôi bằng cách không cho cháu nội tôi đi dã ngoại,” ông Paul nói. “Điều đó thực sự làm tôi càng ngày càng không thể tôn trọng Donald Trump, một vị tổng thống tôi từng ngưỡng mộ.”

Ông Paul cho biết không ai giải thích về lý do hủy lời mời, đồng thời lưu ý rằng ông không rõ viên chức Tòa Bạch Ốc nào đã đưa ra quyết định này.

The Hill đã liên lạc với Tòa Bạch Ốc để yêu cầu bình luận.

Suốt nhiều thập niên, dã ngoại là một chương trình truyền thống tại Tòa Bạch Ốc, bất kể là tổng thống đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, chính quyền nào cũng mời các nhà lập pháp lưỡng đảng tới hàn huyên trên bãi cỏ.

Đợt dã ngoại năm nay diễn ra khi chính quyền tìm cách cho dự luật thuộc chương trình nghị sự rộng lớn được phê chuẩn tại Quốc Hội, hay nói cách là Thượng Viện trong thời điểm hiện tại, nhưng bị vài người phản đối.

Thượng Nghị Sĩ Paul, một thành viên đảng Cộng Hòa theo chủ nghĩa tự do, tỏ ra phản đối khi chính quyền đề nghị tăng giới hạn nợ lên $4,000 tỷ vào dự luật, bày tỏ lo ngại với tình trạng thâm hụt đang gia tăng. Ông Paul cũng nhiều lần tuyên bố rằng ông sẽ không ủng hộ luật này nếu chính quyền giữ nguyên giới hạn nợ công.

Ông Scott Bessent, bộ trưởng Tài Chính, tuyên bố Quốc Hội phải tăng giới hạn cho vay vào mùa Hè này để nền kinh tế không bị vỡ nợ. Nhưng các thành viên đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện chỉ có thể để mất ba phiếu bầu và vẫn phê chuẩn dự luật này, khiến việc ông Paul phản đối trở thành một tình tiết đáng lo ngại.

Ông Paul cũng chỉ trích ông Stephen Miller, phó văn phòng Tòa Bạch Ốc, người từng công kích ông Paul vào đầu tuần này vì lên án dự luật. Ông Paul suy đoán rằng có thể một viên chức nào đó trong Tòa Bạch Ốc đã gạch tên ông khỏi danh sách dự dã ngoại chứ không phải ông Trump. (TTHN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT