WEST PALM BEACH, Florida (NV) – Chánh án liên bang ở Florida hôm Thứ Tư, 23 Tháng Bảy, từ chối công bố thêm tài liệu của bồi thẩm đoàn trong cuộc điều tra ông Jeffrey Epstein, tội phạm tình dục đã qua đời, theo CNN.
Đây là trở ngại đầu tiên cho việc Bộ Tư Pháp (DOJ) cố gắng xoa dịu dư luận về cách DOJ giải quyết hồ sơ vụ án này.

Trong phán quyết hôm Thứ Tư, Chánh Án Robin Rosenberg cho hay DOJ yêu cầu bà công bố hồ sơ này vì “công chúng quan tâm quá nhiều” chứ không phải để phục vụ cho thủ tục tư pháp, nên bà “bó tay.”
Bị áp lực từ một loạt nhà lập pháp cả hai đảng và người dân Mỹ, kể cả ủng hộ viên của ông, tuần trước, Tổng Thống Donald Trump ra lệnh bà Pam Bondi, bộ trưởng Tư Pháp, nộp đơn yêu cầu tòa công bố lời khai của nhân chứng trước đại bồi thẩm đoàn trong vụ án Epstein.
Tuy nhiên, hồ sơ này chỉ là phần nhỏ trong hàng ngàn trang tài liệu liên hệ với cuộc điều tra cũng như vụ án này. Nhiều trang tài liệu trong số đó hiện đã nằm trong tay DOJ và có lẽ chưa được trình lên đại bồi thẩm đoàn.
Trước đây trong Tháng Bảy, DOJ ra thông báo nội bộ cho hay họ sẽ không công bố thêm hồ sơ nào trong vụ án Epstein. Cũng trong thông báo đó, DOJ khẳng định rằng không có bằng chứng ông Epstein có “danh sách khách hàng” dính líu tới nạn buôn bán tình dục và ấu dâm mà ông bị cáo buộc, và rằng không phải ông Epstein bị sát hại trong nhà tù ở New York.
Ông Epstein tự tử trong nhà tù liên bang năm 2019 khi đang chờ xét xử về tội buôn bán tình dục. Ngay từ đầu, cái chết của ông đã gây tin đồn rùm beng, đặc biệt là trong phe cực hữu, vì ông có liên hệ với giới nhà giàu và nhiều quyền lực. (Th.Long) [qd]















































































