WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump thức dậy sớm vào Lễ Chiến Sĩ Trận Vong hôm Thứ Hai, 25 Tháng Năm, và mở đầu ngày lễ bằng cách đăng một loạt bài lên mạng xã hội Truth Social chửa rủa đối thủ chính trị, theo People.
Tổng Thống Trump bắt đầu chiến dịch công kích bằng bài đăng đầu tiên khoảng 6 giờ sáng.

“Tôi cười nhạo báng tất cả bọn Đần Chủ, RINO (người chỉ mang danh Cộng Hòa), và bọn ngu dốt chẳng biết gì về thỏa thuận mà tôi đang làm với Iran, những thứ thậm chí chưa đàm phán, những kẻ yếu ớt và vô tích sự như Thượng Nghị Sĩ Thom Tillis thất bại (sắp mãn nhiệm!), ông Bill Cassidy, người vừa thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử sơ bộ, Dân Biểu Thomas Massie thật tệ hại, kẻ bất lương thất bại ê chề trước một người Mỹ yêu nước tài giỏi (được “TRUMP” ủng hộ) sau khi phản bội đảng của ông ta (và đất nước!), và gần như tất cả bọn Đần Chủ, những kẻ hoàn toàn lầm đường lạc lối, luôn luôn ủng hộ chính sách tệ hại và thậm chí những ứng cử viên tệ hại hơn, nhưng luôn luôn chỉ trích mọi thắng lợi tuyệt vời của tôi.”
“Bọn này nên về nghỉ ngơi, họ chẳng làm gì ngoài việc gây chia rẽ và mất mát,” ông Trump tiếp. “Nói cách khác, họ là kẻ thua cuộc!”
Tổng Thống Trump kết luận, “Một là thỏa thuận với Iran sẽ tốt và có ý nghĩa, hai là sẽ không có thỏa thuận nào. Nó sẽ khác hẳn thảm họa JCPOA do chính quyền Obama bất tài đàm phán, vốn là con đường trực tiếp và mở rộng hướng tới vũ khí nguyên tử cho Iran. Không, tôi không đạt thỏa thuận như vậy!”
Trong bài đăng kế tiếp, lúc 6 giờ 18 phút, cuối cùng, Tổng Thống Trump nhắc tới ngày lễ, nhưng vẫn nhắm tới phía Dân Chủ.
“Chúc mọi người Lễ Chiến Sĩ Trận Vong vui vẻ, kể cả bọn Đần Chủ, những kẻ coi thường quân đội của chúng ta cũng như mọi thành công lớn mà họ đạt được trong năm qua.”
“Thượng Đế ban phước lành cho những người hy sinh cao cả,” ông Trump thêm. “Tôi yêu quý tất cả quý vị! Tổng Thống Donald J. Trump .”
Nhưng ngay trước 6 giờ rưỡi sáng, Tổng Thống Trump thêm, “Bọn Đần Chủ có chính sách tệ hại, và ứng cử viên tệ hại. Ngoài chuyện đó ra, họ đang làm khá tốt! Tổng Thống DJT.”
Sau đó vào buổi sáng, Tổng Thống Trump tới Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington ở Virginia dự lễ tưởng niệm tử sĩ nhân ngày lễ này, theo NewsNation.
Tại buổi lễ, Tổng Thống Trump nhắc lại những trận đánh lịch sử của Mỹ, công nhận từng cựu chiến binh và tôn vinh gia đình những quân hy sinh cho đất nước.
“Lễ Chiến Sĩ Trận Vong này, chúng ta vinh danh và cảm ơn họ vì tất cả những gì chúng ta đang có và tất cả những gì họ hy sinh,” ông Trump nói. “Họ hy sinh mọi thứ.”
Tổng Thống Trump cũng tôn vinh 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến Iran.
“Họ sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử,” ông tuyên bố, ý nói Iran.
Phó Tổng Thống Vance JD Vance; ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng; và Tướng Dan Caine, tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ, cũng dự buổi lễ tại nghĩa trang này.
Trước khi đọc diễn văn, Tổng Thống Trump đặt vòng hoa tại tượng đài Tomb of the Unknown Soldier, nơi an táng thi thể một chiến sĩ thời Đệ Nhất Thế Chiến không rõ danh tánh. (Th.Long)






















































































