WASHINGTON, DC – (NV) Tổng Thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh tuyên bố ngày Thứ Hai, 13 Tháng Mười, là ngày Columbus Day, trong nỗ lực “khôi phục” điều mà ông gọi là “di sản kiệt xuất của lòng tin, lòng dũng cảm, sự kiên cường và đức độ” của nhà thám hiểm nổi tiếng, theo USA TODAY và NPR hôm Thứ Bảy, 11 Tháng Mười.
Sắc lệnh được đưa ra sau khi ông Trump viết trên mạng xã hội hồi Tháng Tư rằng để đưa ngày lễ này “trở lại từ đống tro tàn.” Ông sẽ khôi phục “ngày Columbus Day theo những quy tắc, ngày tháng và địa điểm như cũ, như nó đã từng như vậy trong nhiều thập niên!”

Sắc lệnh cũng tôn vinh nhà thám hiểm người Ý Christopher Columbus là “người hùng nước Mỹ nguyên thủy” và cáo buộc những người chỉ trích ông là “vu khống.”
“Thật quá đáng, trong những năm qua, Christopher Columbus trở thành mục tiêu chính của một chiến dịch tàn ác và tàn nhẫn nhằm xóa bỏ lịch sử của chúng ta, vu khống các anh hùng của chúng ta và tấn công di sản của chúng ta,” sắc lệnh mà ông Trump ký vào ngày 9 Tháng Mười, tức 4 ngày trước ngày lễ, ghi.
Vốn là một ngày lễ liên bang kể từ năm 1892, ngày Columbus Day được kỷ niệm vào Thứ Hai thứ nhì của Tháng Mười. Nhưng một số tiểu bang và thành phố đã kỷ niệm ngày này như là Ngày Người Bản Địa (Indigenous Peoples Day), hoặc kỷ niệm cả hai.
Cựu Tổng Thống Joe Biden đã công nhận cả Ngày Người Bản Địa và ngày Columbus Day vào năm 2021 trong bối cảnh có nhiều lo ngại rằng việc vinh danh nhà thám hiểm đồng nghĩa với việc ca ngợi sự bóc lột và diệt chủng người bản địa. Ông Biden là tổng thống đầu tiên công nhận Ngày Người Bản Địa.
“Chúng tôi gọi đó là Columbus Day,” ông Trump nói vào ngày 9 Tháng Mười.
Ông Trump quan tâm của đến ngày này trong lúc chính quyền ông chĩa mũi dùi vào các chính sách và định chế bị cáo buộc là “thức tỉnh,” bao gồm loại bỏ các sáng kiến đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) trong chính phủ liên bang và giữ lại ngân quỹ của một số trường đại học.
Ông Trump đã phàn nàn trong nhiều năm rằng nhà thám hiểm Columbus, người đặt chân đến Châu Mỹ vào năm 1492, đang bị đối xử không công bằng khi di sản của ông được đánh giá lại.
“Chúng tôi đã trở lại ngày Columbus Day, hỡi các bạn người Ý,” ông Trump phát biểu khi ký sắc lệnh. “Chúng tôi yêu quý người Ý.”
Ông Biden, trong sắc lệnh được ký vào ngày Columbus Day năm 2021 thừa nhận “lịch sử đau đớn về những sai trái và sự tàn ác mà nhiều nhà thám hiểm Châu Âu đã gây ra cho các quốc gia bản địa và các sắc dân bản địa.”
“Đó là thước đo cho sự vĩ đại của đất nước chúng ta, rằng chúng ta không tìm cách khỏa lấp những giai đoạn đáng xấu hổ này trong quá khứ của chúng ta – mà chúng ta đối mặt với nó một cách thành thực, chúng ta đưa nó ra ánh sáng và chúng ta làm tất cả những gì có thể để giải quyết nó,” sắc lệnh khi đó của ông Biden ghi. (NNL) [đ.d.]















































































