Trump thay bàn làm việc sau khi bị con của Musk quẹt gỉ mũi lên

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump tạm thời thay chiếc bàn làm việc Resolute Desk trong Oval Office của Tòa Bạch Ốc sau khi con trai ông Elon Musk dường như quẹt gỉ mũi lên bàn tuần trước, theo New York Daily News hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Hai.

Vốn tự nhận là người “sợ vi trùng,” hôm Thứ Tư, Tổng Thống Trump loan báo ông gửi chiếc bàn này đi “sơn lại đôi chút” và tạm thời đưa chiếc bàn khác vào.

X Musk, con trai tỷ phú Elon Musk, ngoáy mũi khi đứng cạnh Tổng Thống Donald Trump trong buổi họp báo tại Oval Office của Tòa Bạch Ốc ở Washington, DC, hôm 11 Tháng Hai. (Hình: Andrew Harnik/Getty Images)

“Sau khi đắc cử, tổng thống được chọn một trong bảy chiếc bàn làm việc,” ông Trump viết trên Truth Social. “Chiếc bàn [mới] này tên ‘C&O,’ cũng rất nổi tiếng và từng được Tổng Thống George H.W. Bush và một số tổng thống khác sử dụng, tạm thời được đưa vào Tòa Bạch Ốc.”

Ông Trump đón ông Musk và con trai 4 tuổi của tỷ phú này tới Oval Office để tổ chức họp báo về Cơ Quan Cải Tổ Chính Phủ (DOGE) hôm 11 Tháng Hai.

“Đây là X, cháu rất giỏi, IQ cao (thông minh),” ông Trump giới thiệu con trai của ông Musk – X Æ A-Xii – đầu buổi họp báo.

Trong buổi họp báo, X đứng phía sau Resolute Desk giữa ông Trump với ông Musk. Có lúc, cậu bé đưa tay lên ngoáy mũi và dường như quẹt gỉ mũi lên bàn.

Mặc dù nhiều người thích thú nhìn thấy cha con ông Musk trong Oval Office, nhưng ca sĩ Grimes, mẹ của X, tỏ ra không hài lòng.

“Cháu không nên xuất hiện trước công chúng như vậy,” bà Grimes viết trên mạng xã hội X sau khi biết con trai bà có mặt ở Tòa Bạch Ốc.

Bà Grimes, 36 tuổi, người Canada, tên thật là Claire Elise Boucher. Bà là mẹ của ba trong số những đứa con từ 1 tới 20 tuổi của ông Musk. Tin tức cho hay, mùa Thu vừa qua, ông Musk đón đứa con thứ 13, với nhà văn Ashley St. Clair. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT