WASHINGTON, DC (NV) – Cựu Tổng Thống Donald Trump từng muốn các tướng lãnh quân đội Mỹ phải hành xử giống như các tướng chỉ huy của Đức Quốc Xã trong Thế Chiến Thứ Hai, nghĩa là tuyệt đối trung thành với Hitler, theo đoạn trích được công bố hôm Thứ Hai, 8 Tháng Tám, từ cuốn sách “The Divider: Trump in the White House, 2017-2021” sắp được phát hành, theo bản tin UPI.
Cuốn sách do nhà xuất bản New Yorker phát hành và dự trù được đưa ra trước công chúng vào Tháng Chín.

Theo cuốn sách, ông Trump từng hỏi ông John Kelly, một tướng Thủy Quân Lục Chiến đã nghỉ hưu, lúc đó là chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, rằng tại sao các tướng lãnh trong quân đội Mỹ không thể “giống như các tướng Đức.”
Khi được ông Kelly hỏi rằng ông Trump đang nói đến ai, cựu tổng thống đã trả lời “các tướng Đức trong Thế Chiến Thứ Hai.”
Theo đoạn trích, ông Kelly tìm cách nói cho ông Trump biết rằng các tướng lãnh của Adolf Hitler đã âm mưu ám sát ông ta ít nhất ba lần. Ông Trump sau đó phản bác: “Không, không, không, họ tuyệt đối trung thành với ông ta.”
Trong một tuyên bố gửi đến các tác giả của cuốn sách là hai nhà báo Peter Baker và Susan Glasser, cựu Tổng Thống Trump khẳng định rằng các tướng lãnh của ông “là những người rất thiếu khả năng.”
“Một khi tôi nhận ra điều đó, tôi không dựa vào họ nữa, tôi dựa vào các tướng lãnh và đô đốc thực sự trong chính quyền,” ông Trump nói.
Ông Trump từng nhiều lần chế nhạo quân đội Mỹ cũng các giới lãnh đạo, khiến các tướng lãnh hàng đầu trong Ngũ Giác Đài phản đối, theo đoạn trích cuốn sách.
Theo đoạn trích, khi ông Trump yêu cầu các tướng lãnh của mình tổ chức một cuộc duyệt binh lớn vào ngày 4 Tháng Bảy, 2018, bộ trưởng Quốc Phòng khi đó là ông James Mattis nói với cựu tổng thống rằng ông “thà nuốt át xít còn hơn.”
Cuộc diễn hành sau đó được lùi sang năm 2019 và cuối cùng không bao giờ diễn ra, do chi phí lên đến khoảng $100 triệu và thiệt hại có thể gây ra cho đường phố Washington.
Theo cuốn sách, vài tháng trước khi bị Tổng Thống Joe Biden đánh bại trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Trump đã gây tranh cãi khi được cho là gọi những người lính Mỹ hy sinh trong chiến tranh là “những kẻ ngây ngô” (sucker) và “thất bại” (loser).
Cuốn sách cũng cho biết trong các cuộc thảo luận về cuộc diễn hành quân sự, ông Trump không muốn có hiện diện của những cựu quân nhân bị thương trong chiến tranh tham dự, như đã thấy trong cuộc diễn hành ngày Quốc Khánh Pháp trước đó ở Paris.
“Nghe này, tôi không muốn thấy những kẻ bị thương tật trong cuộc diễn hành,” ông Trump nói với ông Kelly.
Ông Kelly, người phục vụ hàng chục năm trong Thủy Quân Lục Chiến, đã nhanh chóng phản ứng gay gắt.
“Đó là những anh hùng,” ông nói với ông Trump. “Trong xã hội của chúng ta, chỉ có một nhóm người đáng trân quý hơn họ và những người đó đang được chôn cất tại Arlington [Nghĩa Trang Quốc Gia].”
Ông Kelly có thể đã không nói với ông Trump rằng chính con trai ông, một trung úy Thủy Quân Lục Chiến, đang nằm tại Arlingon, sau khi hy sinh trên chiến trường Afghanistan.
Sau đó, một cuộc thảo luận về cuộc duyệt binh tại Phòng Bầu Dục đã diễn ra giữa ông Trump, ông Kelly và ông Paul Selva, tướng Không Quân Mỹ và lúc đó là tham mưu phó quân đội Mỹ, người lớn lên ở Bồ Đào Nha do cha ông là quân nhân phục vụ ở nước ngoài. Trong cuộc thảo luận, ông Selva đã được ông Trump hỏi ý kiến về vấn đề trên.
“Tôi không lớn lên ở Mỹ, tôi lớn lên ở Bồ Đào Nha,” ông Selva trả lời. “Bồ Đào Nha từng là một thể chế độc tài và các cuộc diễn hành quân sự ở đó là để cho người dân thấy ai là người có súng và có quyền.”
“Đó là điều các nhà độc tài thường làm,” ông nói. (V.Giang) [qd]






























































