WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump tiếp tục gây bão khi giả vờ buột miệng đổi tên eo biển Hormuz thành “Strait of Trump” trong lúc phát biểu tại một sự kiện tài chính ở Miami, giữa lúc chiến tranh với Iran bước sang tuần thứ tư và căng thẳng tại vùng Vịnh tiếp tục leo thang.
Phát biểu trước các nhà đầu tư Saudi Arabia, ông Trump nói: “Họ phải mở lại ‘Strait of Trump’ — ý tôi là Hormuz… Xin lỗi, tôi mắc sai lầm khủng khiếp quá.” Sau đó, ông lập tức bổ sung: “Fake news sẽ nói tôi lỡ lời. Không, với tôi thì không có chuyện vô tình.”

Câu nói mang tính châm biếm này nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi nó trùng với các thông tin từ nội bộ chính quyền cho thấy ông Trump thực sự đang cân nhắc việc đổi tên tuyến hàng hải chiến lược này thành “Strait of America” hoặc thậm chí đặt theo tên cá nhân của mình, nếu Mỹ kiểm soát được khu vực.
Một “ý tưởng đùa” nhưng phản ánh tư duy thật
Theo các nguồn tin từ Tòa Bạch Ốc, ý tưởng đổi tên hiện “chưa phải chính sách chính thức,” nhưng đã được thảo luận ở mức độ nhất định. Một giới chức cho biết đây là “ý tưởng thú vị,” dù chưa được xem xét nghiêm túc vào thời điểm hiện tại.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu ông Trump gắn tên mình hoặc nước Mỹ vào các biểu tượng địa lý. Trước đó, ông đã thúc đẩy việc đổi tên Gulf of Mexico thành “Gulf of America,” và ủng hộ việc gắn tên mình vào các công trình công cộng.
Trong chính trị, đôi khi một câu nói đùa lại là lúc người ta nói thật nhất. (MPL)











































































