Tù chung thân, tim ngưng đập, đòi được thả vì ‘đời người chỉ chết một lần’

DES MOINES, Iowa (NV) – Một tù nhân ở Iowa, đang bị bản án tù chung thân, nói rằng ông ta phải được thả ra do có lúc bị bệnh nặng, khiến tim ngưng đập, coi như đã chết, nhưng được các bác sĩ làm hồi sinh tại bệnh viện.

Theo bản tin của CNN hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Mười Một, ông Benjamin Schreiber năm 1997 bị tòa tuyên án tù chung thân và không được thả sớm sau khi bị kết tội sát nhân cấp một.

Vào Tháng Ba, 2015, ông bị sạn thận trầm trọng khiến đưa đến trình trạng bị nhiễm trùng máu, theo hồ sơ tòa án tại quận Wapello County.

Ông Schreiber sau đó bất tỉnh trong phòng giam trong nhà tù tiểu bang ở Fort Madison, và được đưa đến một bệnh viện địa phương, nơi ông được các bác sĩ làm hồi sinh tất cả năm lần trong thời gian điều trị do tim ngừng đập.

Vào Tháng Tư, 2018, ông nộp đơn đòi phải được trả tự do.

Theo Tòa Kháng Án tiểu bang Iowa, ông Schreiber nói rằng ông “đã chết, dù chỉ trong một thời gian ngắn” tại bệnh viện, do đó coi như đã trả xong bản án “chung thân.”

Và vì lý do “đời người chỉ chết một lần” này, ông coi như đã thi hành xong bản án tù, nếu tiếp tục cầm giữ ông là điều bất hợp pháp. Ông Schreiber đòi phải được ngay lập tức thả ra khỏi tù.

Tronng phán quyết, tòa kháng án Iowa nói luật tiểu bang này nói giản dị rằng các bị cáo bị kết án tội hình sự loại A “phải ở suốt cuộc đời của họ trong tù, bất kể là trong bao lâu hay có bất cứ chuyện gì xảy ra trước khi đời sống bị cáo chấm dứt.”

Thẩm Phán Amanda Potterfield viết rằng: “Bị cáo Schreiber chỉ hoặc là sống, thì trong trường hợp này phải tiếp tục ở tù; còn nếu chết rồi, thì trong trường hợp này việc nộp đơn kháng án coi như không cần thiết.”

Giới hữu trách trước đó nói ông Schreiber chưa chết, vì không có giấy khai tử.

Hiện chưa rõ luật sư của ông Schreiber có định kháng án lên tòa cao hơn nữa hay không. (V.Giang)

[jwplayer iu3aV5oB-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT