Tưởng cầm dao, nữ cảnh sát Denver bắn chết người cầm bút lông

DENVER, Colorado (NV) – Một nữ cảnh sát ở Denver bắn chết một người đàn ông vì nghĩ là đang cầm dao, nhưng thực ra người này chỉ cầm một cây bút lông màu đen, AP loan tin hôm Thứ Hai, 14 Tháng Tám.

Đoạn phim do camera đeo trên người cho thấy ông Brandon Cole, 36 tuổi, cầm cây viết lông lên ngang ngực lao vào viên cảnh sát vào ngày 5 Tháng Tám. 

Người đàn ông đứng cạnh chiếc xe màu đen là Brandon Cole, người bị bắn chết sau đó. (Hình: Chụp từ clip camera cảnh sát Denver)

Viên cảnh sát, chưa được tiết lộ tên, bắn ông Cole hai phát tử vong.

Một phụ nữ và một đứa trẻ đứng ngay phía sau ông Cole được thấy trong video không bị thương và không liên quan đến cuộc gọi ban đầu với cảnh sát.

“Đây là một tấn thảm kịch,” Cảnh Sát Trưởng Ron Thomas nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai. 

Biện Lý Cuộc Denver County đang điều tra để xác định xem viên cảnh sát có hành động hợp pháp khi bà ấy bắn ông Cole hay không.

Tờ The Denver Post đưa tin, một người hàng xóm gọi 911 để báo cáo về chuyện bạo lực gia đình liên quan đến ông Cole, vợ và cậu con trai tuổi teen. 

Khi các cảnh sát đến, có một người phụ nữ đang ngồi trên vệ đường, bên cạnh một chiếc xe lăn, và nói với cảnh sát: “Đừng chĩa súng vào chồng tôi, làm ơn,” cảnh được camera trên người thâu hình cho thấy. 

Ông Cole sau đó bắt đầu la hét và bị bắn bằng súng điện khi đi về phía một trong những cảnh sát.

Các nhà điều tra cho biết họ tin rằng súng điện đã bắn trúng Cole nhưng không ngăn cản được ông này lao vào viên cảnh sát, người đã bắn chết ông Cole.

Nữ cảnh sát bắn chết ông Cole đã làm việc cho cơ quan công lực từ năm 2019 và chưa hề có  liên quan đến bất kỳ vụ xả súng nào khác. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT