Thursday, April 18, 2024

USC tưởng niệm sinh viên khoa nhạc bị bắn chết

LOS ANGELES, California (NV) – Đại học University of Southern California (USC) tổ chức lễ tưởng niệm hôm Thứ Ba, 19 Tháng Ba, cho sinh viên bị bắn chết gần khuôn viên trường.

Theo đài ABC 7, sinh viên người Mỹ gốc Phi Châu bị bắn là anh Victor McElhaney, 21 tuổi. Anh bị bắn chết vào ngày 10 Tháng Ba. Anh là một sinh viên khoa nhạc được nhiều giáo sư đánh giá cao.

Giáo Sư Peter Erskine cho biết anh McElhaney vượt trội hơn nhiều sinh viên khác và rất có năng khiếu cho nhạc jazz, nhất là trong buổi trình diễn của anh hồi năm 2017.

Sinh viên này có một điều gì đó rất đặc biệt và chỉ những người vừa có thiên khiếu, vừa chịu khó và vừa có kinh nghiệm mới có được điều này,” giáo sư nói.

Gia đình cho biết anh McElhaney học đến USC để theo đuổi giấc mơ âm nhạc của mình và còn cho hay anh tập đánh trống từ nhỏ.

Ông Clarence McElhaney, cha của cố sinh viên này, chia sẻ: “Con trai tôi thường hay đánh trống lúc nửa đêm, nên gia đình gọi dàn trống đầu tiên của con là ‘trống đêm.’ Chúng tôi rất đau buồn, nhưng rất biết ơn mọi người vì lễ tưởng niệm này. Tuy vậy, từ biệt con mình không dễ dàng chút nào.”

Bạn bè thì cho hay anh McElhaney thường đi dạy nhạc cho trẻ em và rất ủng hộ các nghệ sĩ ở địa phương. Họ còn nói các nhạc sĩ đánh giá anh rất cao và tương lai của anh xán lạn.

Cảnh sát cho biết cố sinh viên này bị bắn cách khuôn viên USC khoảng một dặm và cho rằng đây là một vụ cướp. Đến hôm nay, họ vẫn chưa tìm ra các hung thủ.

Hội sinh viên Mỹ gốc Phi Châu “Brothers Breaking B.R.E.A.D.” của USC cho biết họ đến buổi lễ này để tưởng niệm một người huynh đệ đã khuất và cho rằng anh sẽ sống mãi trong lòng họ.

Không chỉ vậy, tổng giám đốc của hội cựu sinh viên người Mỹ gốc Phi Châu công bố USC sẽ có học bổng mang tên cố sinh viên Victor McElhaney. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT