Thursday, April 18, 2024

Utah: Không cho cảnh sát lấy máu bệnh nhân bất tỉnh, y tá bị còng

SALT LAKE CITY, Utah (NV) – Đoạn video của cảnh sát cho thấy nữ y tá Alex Wubbels của bệnh viện University of Utah Hospital từ tốn giải thích với cảnh sát viên Jeff Payne của Salt Lake City rằng cô không thể lấy máu một bệnh nhân bị thương trong một tai nạn xe và đang ngất xỉu.

Nhật báo The Salt Lake Tribune tường thuật rằng cô Wubbels trình bày với ông Payne là phải có sự bằng lòng của bệnh nhân mới lấy máu của họ được, hoặc đương sự là người đang bị bắt, nếu không cảnh sát cần có một trát của tòa án.

Mặc dù giải thích như vậy nhưng ông Payne vẫn hăm sẽ bắt cô Wubbels nếu cô không lấy mẫu máu của đương sự cho ông.

Cô Wubbels gọi điện thoại trình bày với sếp và sếp cô đồng ý là cô làm đúng và nói với cảnh sát viên: “Thưa ông, ông đang phạm một lỗi lầm hết sức nghiêm trọng vì ông đang hăm dọa một y tá.”

Nghe đến đó ông Payne lập tức còng tay cô Wubbels và dùng sức đẩy cô ra chỗ xe đậu bên ngoài bệnh viện, trong khi cô Wubbels la lớn: “Cứu tôi với! Ngừng tay lại! Tôi có làm gì sai đâu!”

Kết quả là cô Wubbels không bị truy tố mà ông Payne thì đang bị cơ quan cảnh sát mở cuộc điều tra nội bộ. Thoạt đầu ông không được phép làm công việc liên quan đến lấy máu nhưng hôm Thứ Sáu cảnh sát Utah loan báo ông Payne được cho nghỉ ở nhà có ăn lương.

Cảnh Sát Trưởng Mike Brown nói cơ quan ông hoàn toàn hợp tác trong việc điều tra vụ ông Payne.

Cả ông Brown lẫn thị trưởng Salt Lake City cùng xin lỗi về sự việc đáng tiếc và cam kết thay đổi đường lối làm việc cho phù hợp với quy tắc của bệnh viện.

Cơ quan cảnh sát Unified Police Department thuộc Salt Lake County sẽ mở cuộc điều tra hình sự về hành động của ông Payne.

Cô Wubbels chưa có ý định nộp đơn kiện ông Payne nhưng sẽ quan tâm nếu cảnh sát không chịu thay đổi cách làm việc của họ.

Còn bệnh viện nơi cô làm việc thì ủng hộ hành động của cô và cho biết là họ sẽ kiện phía cảnh sát. (TP)

MỚI CẬP NHẬT