Friday, March 29, 2024

Bồi thẩm đoàn xử xong, gom tiền cho bị cáo đóng phạt

FAIRFAX CITY, Virginia (NV) – Vừa có một phiên tòa kỳ lạ xảy ra tại Fairfax County, Virginia, mà trong đó, bồi thẩm đoàn làm một chuyện vô cùng lạ lùng, đó là ngay sau khi xử bị cáo, họ gom tiền lại, đưa cho cô để đóng phạt.

Theo nhật báo The Washington Post, cô Sandra Mendez Ortega, 19 tuổi, làm dọn dẹp cho một căn nhà ở Fairfax City, lấy cắp ba chiếc nhẫn trị giá $5,000 của chủ nhà, bà Lisa Copeland.

Sau đó, cô bị cảnh sát thẩm vấn, đem trả ba cái nhẫn, nhưng bị truy tố tội ăn cắp, một tội hình.

Trước bồi thẩm đoàn, cô nói có con từ 15 tuổi, đang mang thai đứa thứ nhì, và công nhận là mình đã làm một hành động ngu xuẩn, bồng bột.

Dù thông cảm, bồi thẩm đoàn vẫn phải đề nghị tội hình với cô, một cách miễn cưỡng, và phạt $60, tương đương một ngày làm việc của cô.

Và rồi cùng nhau, các bồi thẩm viên gom góp được $80 tặng cho cô, để cô đóng phạt.

“Mọi người đều hiểu rằng cô cũng là nạn nhân thôi,” ông Jeffery Memmott, bồi thẩm viên trưởng, nói. “Có hai bồi thẩm viên nữ đã khóc bởi vì họ thấy tội nghiệp quá. Một người lấy ra $20 liền, và những người khác bỏ thêm ra.”

“Công lý đã được thi hành,” bà Janice Woolridge, một bồi thẩm viên khác, nói, và giải thích vì sao bồi thẩm đoàn vẫn kết tội cô Ortega. “Tuổi trẻ bồng bột, làm thiếu suy nghĩ. Chúng tôi không muốn làm cho mọi chuyện tệ hại hơn.”

Sự việc xảy ra vào Tháng Chín, 2016 khi bà Copeland bị mất ba cái nhẫn cưới và nhẫn đính hôn, trong đó có một cái của bà nội làm năm 1943 để lại.

Bồi thẩm đoàn xử vụ này hồi Tháng Bảy, nhưng hôm Thứ Sáu mới là ngày tuyên án cô Ortega, và Chánh Án Robert J. Smith đã y án.

Tuy vậy, bà Copeland không hài lòng.

Bà nói: “Nếu trong trường hợp của tôi họ mới hiểu.”

Bà nói cô Ortega không bao giờ nhận trách nhiệm cho vụ ăn cắp.

“Nếu cô nhận, tôi không nói gì. Đằng này, cô không nhận trách nhiệm, và đó là sai.”

Khi biết bồi thẩm đoàn chỉ đề nghị phạt cô Ortega $60 và còn cho cô số tiền này, bà nói: “Tôi cảm thấy bị xúc phạm vô cùng.”

Ông Jeff Copeland, chồng bà Lisa, nói: “Sự trừng phạt đáng lẽ là cô không được trả lương cái ngày mà cô lấy cắp nhẫn của chúng tôi. Thế nhưng, cô vẫn được trả lương. Tôi không hiểu nổi.”

“Đã vậy, cô còn được thêm $20 nữa chứ,” vợ ông nói thêm. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT