Monday, May 20, 2024

Vô nhầm nhà, cảnh sát Florida nã súng, phi công da đen oan mạng

FORT WALTON BEACH, Florida (NV) – Một phi công người Da Đen trang bị súng, thuộc Không Lực Hoa Kỳ đang ở nhà một mình, thiệt mạng vì bị các cảnh sát viên đáp ứng với cuộc gọi trình báo gây rối tại một khu chung cư ở Florida bố ráp nhầm nhà rồi bắn chết, luật sư của gia đình quân nhân cho biết hôm Thứ Tư, 8 Tháng Năm, thông tấn xã AP loan tin.

Vụ nổ súng xảy ra vào ngày 3 Tháng Năm, lúc đó Phi Công Cấp Cao Roger Fortson, 23 tuổi, phục vụ tại Phi Đội Đặc Nhiệm ở Hurlburt Field, đang ở trong chung cư bên ngoài căn cứ tại thành phố Fort Walton Beach.

Luật sư dân quyền Ben Crump cho biết trong một tuyên bố rằng Fortson đang gọi điện thoại Facetime với một phụ nữ vào thời điểm nổ ra cuộc đụng độ.

Roger Fortson, phi công thuộc Không Lực Hoa Kỳ (Hình: US Air Force)

Theo Crump, người phụ nữ mà Crump không nêu danh tánh cho biết Fortson đang ở trong chung cư một mình thì nghe tiếng gõ cửa. Fortson hỏi ‘ai đó?’ nhưng không nhận được câu trả lời. Vài phút sau, Fortson nghe thấy tiếng gõ cửa lớn hơn nhưng không thấy ai khi nhìn qua lỗ chống trộm, Crump kể, dẫn lời tường thuật của người phụ nữ.

Người phụ nữ cho biết Fortson bắt đầu lo sợ rồi đi lấy súng, khẩu súng mà Crump nói là Fortson sở hữu hợp pháp.

Lúc Fortson quay trở lại phòng khách, cảnh sát xông vào, nhìn thấy Fortson có trang bị võ khí và thế là bắn ông sáu phát, theo tuyên bố của Crump. Người phụ nữ cho biết Fortson gục xuống sàn và nói: “Tôi không thở được,” sau khi trúng đạn, Crump nói.

Giới chức cho biết Fortson qua đời tại bệnh viện. Viên cảnh sát liên can trong vụ nổ súng bị cho nghỉ hành chính để chờ điều tra.

Người phụ nữ cho biết Fortson không có hành động gây rối trong cuộc điện thoại Facetime và tin rằng chắc chắn cảnh sát vào nhầm nhà, tuyên bố của Crump cho biết.

“Chúng tôi kêu gọi một cuộc điều tra minh bạch về cái chết của Roger và cảnh sát phải công bố ngay đoạn phim quay từ camera gắn trên người cho gia đình,” Crump nói. “Gia đình Fortson và công chúng cần phải biết chuyện gì xảy ra vào thời điểm dẫn tới thảm kịch này.”

Gia đình Fortson và Crump trù tính phát biểu tại một cuộc họp báo ở thành phố Fort Walton Beach vào sáng Thứ Năm.

Văn Phòng Cảnh Sát Quận Okaloosa không lập tức trả lời điện thư hoặc thư thoại từ hãng tin AP yêu cầu bình luận về tuyên bố của Crump. Nhưng Cảnh Sát Trưởng Eric Aden đăng một tuyên bố trên Facebook vào chiều Thứ Tư bày tỏ nỗi buồn về vụ bắn nhầm.

Văn phòng cảnh sát cho biết trong một tuyên bố tuần trước rằng một cảnh sát viên đáp ứng với lời trình báo về một vụ gây rối đang xảy ra tại khu chung cư thì tự vệ sau khi chạm trán với một người đàn ông có võ trang. Văn phòng cảnh sát không thông tin chi tiết rằng ai là người gây rối hay ai gọi cho họ để trình báo về vụ gây rối.

Văn phòng cảnh sát cũng từ chối xác định ngay danh tánh hoặc chủng tộc của các cảnh sát viên. Giới chức cho biết đầu tuần này rằng Sở Thực Thi Công Lực Florida FDLE và Văn Phòng Biện Lý Tiểu Bang tại địa phương sẽ điều tra vụ nổ súng.

Fortson được bổ nhiệm vào Phi Đội Tác Chiến Đặc Nhiệm Đệ Tứ với tư cách là phi công thực thi nhiệm vụ đặc biệt, trong đó một trong những công việc của ông khi tham gia phi đội là nạp đạn cho pháo 30 millimeter và 105 millimeter trên oanh tạc cơ trong các nhiệm vụ, với tư cách là thành viên phi hành đoàn AC-130J Ghostrider.

Cái chết của Fortson có những điểm tương đồng ngỡ ngàng với những người Da Đen khác cũng bị cảnh sát bắn chết trong những năm gần đây tại tư gia, đó là những trường hợp liên quan tới việc cảnh sát tới sai địa chỉ nhà hoặc đáp ứng với lời trình báo bằng cách lạm dụng bừa bãi võ lực gây chết người.

Năm 2018, Amber Guyger, một cựu cảnh sát da trắng Dallas nổ súng bắn chết Botham Jean, một người đàn ông Da Đen không có võ khí, sau khi nhầm chung cư của Jean với chung cư của bà. Guyer bị buộc tội giết người vào năm sau và bị kết án 10 năm tù.

Năm 2019, Aaron Dean, cựu sĩ quan da trắng tại Fort Worth, Texas bắn chết Atatiana Jefferson qua cửa sổ đằng sau nhà sau khi đáp ứng một lời trình báo không khẩn cấp rằng cửa trước nhà của Jefferson đang mở. Dean bị buộc tội ngộ sát năm 2022 và bị kết án gần 12 năm tù.

Fort Walton Beach nằm giữa thị trấn Panama City Beach và Pensacola ở Mạn Tây Bắc Florida. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT