Vô ý tự bắn vào đầu, bé trai 4 tuổi chết ở Florida

DAVENPORT, Florida (NV) – Một bé trai 4 tuổi tên Chosen Morris chết tức tưởi sau khi vô tình tự bắn vào đầu bằng khẩu súng lục trong xe hơi của bố mẹ, theo các viên chức Florida.

“Cái chết thương tâm” xảy ra vào tối Thứ Sáu, 21 Tháng Hai, lúc đó gia đình Morris chuẩn bị đi ăn pizza, Sở Cảnh Sát Davenport cho biết.

Bố của Chosen, Robert Morris, đang tắm rửa, còn mẹ của cậu bé, Quinta Morris, thì đang dùng máy tính trong phòng ngủ, cảnh sát cho biết.

Bé trai Chosen Morris vô ý nổ súng thiệt mạng hôm 21 Tháng Hai, 2025 ở Florida. (Hình của gia đình)

Quinta Morris cho biết bà nghe thấy tiếng “bụp” và nghĩ rằng các con vừa làm bể một vật gì đó, theo cảnh sát. Sau đó bà qua phòng khách để nói chuyện với các con nhưng chỉ thấy đứa bé 7 tuổi và 11 tuổi, cảnh sát cho biết.

Quinta Morris bắt đầu chạy đi tìm Chosen thì lúc đó bà thấy cửa garage đang mở, cảnh sát cho biết. Khi bước vào garage, bà thấy Chosen ngồi ở ghế tài xế với một vết thương do đạn bắn trên đầu, cảnh sát cho biết.

Bố mẹ Chosen tức tốc chở con trai đi bệnh viện nhưng cậu bé đã lìa đời vào chiều Thứ Bảy, cảnh sát cho biết.

Giới chức tin rằng Chosen vì quá vui mừnmừng do sắp được chở đi ăn pizza nên đã leo lên xe chờ gia đình và tìm được khẩu súng lục nằm bên dưới ghế tài xế, cảnh sát cho biết. Đó là một khẩu súng Smith & Wesson M&P cỡ đạn 0.40 millimeter thuộc về Robert Morris, cảnh sát cho biết.

“Quả là một tai nạn kinh hoàng,” Cảnh Sát Trưởng Sở Cảnh Sát Davenport Steve Parker cho biết trong một tuyên bố. “Là một người cha và một người ông, tôi không tài nào tưởng tượng ra nỗi thống khổ mà ông bà Morris đang chịu đựng. Xin hiệp lời cầu nguyện cho gia đình Morris trước thảm kịch quá đỗi đau lòng vừa ập tới.”

“Quan trọng là lúc nào chủ sở hữu cũng phải biết khẩu súng đang ở đâu, và khi không cầm khẩu súng trong tay, xin nhớ khóa chặt cò súng, cho dù đó là khóa cò súng hay cất trong tủ hoặc trong hộp rồi khóa lại,” Parker nói với ABC News qua một bức điện thư.

Mỗi năm ở Hoa Kỳ có hàng trăm trẻ em vô tình cầm súng bắn chính mình hoặc người khác, theo Everytown for Gun Safety.

Có ít nhất 411 trường hợp nổ súng vô ý do trẻ em gây ra vào năm 2023, đó là năm khủng khiếp nhất từng được ghi nhận từ lúc Everytown bắt đầu theo dõi vào năm 2015. Có ít nhất 360 vụ nổ súng vô ý do trẻ em gây ra vào năm ngoái, làm 136 người chết, theo Everytown.

Có ít nhất 21 vụ nổ súng vô ý xảy ra trong năm nay, làm 11 người bỏ mạng, Everytown cho biết. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT