SHREVEPORT, Nga (NV) – Một ông ở Louisiana bắn chết tám trẻ em, gồm bảy đứa con ruột của ông, trong vụ tranh cãi trong gia đình sáng Chủ Nhật, 19 Tháng Tư, và sau đó bị cảnh sát bắn hạ khi đang tẩu thoát bằng xe ăn cướp, cảnh sát loan báo, theo NBC News.
Vợ nghi can và một phụ nữ có lẽ bạn gái của ông cũng bị bắn và bị thương nặng, và một thiếu niên cũng bị thương dp té từ mái nhà xuống trong vụ xả súng xảy ra tại hai căn nhà ở Shreveport vào sáng sớm Chủ Nhật, cảnh sát cho hay.

“Tôi không biết nói gì. Tôi rất đau lòng,” ông Wayne Smith, cảnh sát trưởng Shreveport, nói với báo chí. “Tôi không thể tưởng tượng chuyện như vậy có thể xảy ra.”
Tám trẻ em thiệt mạng từ 18 tháng tuổi tới 12 tuổi, cảnh sát xác nhận.
Cảnh sát nhận diện ông Shamar Elkins, 31 tuổi, từng đi lính Lục Quân, là nghi can duy nhất, và bảy trong số tám trẻ em thiệt mạng là con ông, theo ông Christopher Bordelon, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Shreveport.
Bảy đứa bị bắn chết trong nhà, còn đứa thứ tám bị bắn chết trên mái nhà khi đang cố chạy trốn, ông Bordelon cho hay.
Cảnh sát tới khu 300 đường West 79th ở Shreveport ngay sau 6 giờ sáng sau khi nhận được tin báo có vụ tranh cãi lớn tiếng trong gia đình, ông Bordelon cho biết. Ông nói hiện trường “rất lớn,” kéo dài qua hai căn nhà trong khu đó và một căn trên đường Harrison gần đó.
“Có ba hiện trường khác nhau, vụ xả súng xảy ra ngay trên đường này, khu 300 đường 79th,” ông Bordelon cho biết. “Có vụ nổ súng khác liên hệ với vụ này trên đường Harrison, và có căn nhà kế bên trên đường West 79th nơi một trong những nạn nhân chạy tới sau vụ nổ súng.”
Ban đầu, nghi can bắn một phụ nữ trên đường Harrison, rồi sau đó tới căn nhà trên đường West 79th và bắn chết tám trẻ em, cảnh sát cập nhật thông tin chiều Chủ Nhật.
Ngay sau khi tẩu thoát khỏi hiện trường, nghi can cướp xe của người khác và bị cảnh sát đuổi theo, ông Bordelon cho hay.
Trong lúc đuổi theo, cảnh sát bắn chết nghi can ở Bossier Parish, ông Bordelon cho biết.
Cảnh sát chưa biết lý do nghi can xả súng. Sự việc đang được điều tra.
Dường như nhiều đứa trẻ bị bắn trong lúc đang ngủ, và hầu hết bị bắn vào đầu, theo ông Bordelon. Nghi can Elkins sử dụng súng lục nòng nhỏ để xả súng và đang mang khẩu súng giống súng trường khi bị cảnh sát bắn hạ, ông Bordelon cho hay.
Cách đây hai tuần, trên Facebook, nghi can Elkins đăng hình ông chụp chung với bảy đứa con, gọi đó là “tất cả con tôi,” khi ông kể chuyện dẫn con đi nhà thờ vào Lễ Phục Sinh, theo New York Post.
Nhưng trong bài đăng trên Facebook mới đây, ông Elkins cũng tỏ ý cho hay ông đang bị vấn đề sức khỏe tâm thần.
“Thưa Chúa, hôm nay, con xin Người giúp con kiểm soát tâm trí và cảm xúc của con,” ông viết hôm 9 Tháng Tư. “Khi ý nghĩ tiêu cực nổi lên, xin hãy nhắc con nói, “Nó không phải của con, nhân danh Chúa Giêsu.’”
Tin tức vụ xả súng thu hút cả nước Mỹ chú ý. Trên mạng xã hội X, Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), người đại diện Shreveport gần 10 năm nay, gọi vụ này là “thảm kịch đau lòng,” cho biết thêm đội ngũ của ông đang liên lạc với cảnh sát địa phương. (Th.Long) [kn]









































































































