IRVINE, California (NV) – Một người trước đây từng chăm sóc cho một người đàn ông tật nguyền tại căn nhà của ông ở Irvine, tông chiếc xe minivan vào garage nhà này sáng sớm Thứ Hai, 5 Tháng Tám, xông vào trong nhà rồi đâm người đàn ông đến chết, giới chức cho biết, tờ Orange County Register loan tin.
Cảnh sát Irvine tìm thấy nghi can đi bộ cách đó dưới nửa dặm, tay vẫn lăm lăm con dao, liền yêu cầu nghi can đầu hàng, nhưng người này giơ dao lên và tiến tới cảnh sát, khiến cho cảnh sát bắn hạ và giết chết nghi can, phát ngôn viên Kyle Oldoerp thuộc Sở Cảnh Sát Irvine cho hay.
Khoảng 2 giờ 15 sáng, cảnh sát được gọi tới căn nhà ở đường Whistling Swan gần đường Westone, khu Woodbridge, sau khi người đang chăm sóc cho nạn nhân hiện thời tìm thấy ông máu me bê bết và không cử động, Oldoerp nói, đồng thời lại có một chiếc xe Honda Odyssey màu vàng kim tông sập cửa nhà để xe.

Nạn nhân được nhận diện là John Alexander Bash III, cảnh sát cho biết.
Khoảng 3 giờ 25 sáng, cảnh sát nhìn thấy Aaron Matthew Shindle, 47 tuổi, đi bộ gần đường West Yale Loop và Stone Creek South. Chiếc xe minivan đăng bạ dưới tên của người này, có bảng số Florida. Shindle từng sinh sống ở Florida, Oldoerp cho biết.

Tại nơi cảnh sát nổ súng bắn nghi can, cảnh sát tìm thấy một con dao vấy máu với cán dài màu xanh. Shindle được đưa đi bệnh viện, nơi nghi can qua đời.
Cảnh sát cho biết, Shindle là người chăm sóc cho Bash trước đây, tuy không rõ trong bao lâu.
Lindsey Meyers nói với Đài ABC 7 rằng nạn nhân là người anh em rể của ông, vốn bị chấn thương cột sống trong một tai nạn vài năm trước và liệt luôn nên phải ngồi xe lăn suốt đời.
Oldoerp mô tả khu xóm Woodbridge ở Irvine là một nơi an toàn cho gia đình và vụ này là một điều rất bất thường cho khu vực. (TTHN)
Tin đăng lúc 11:05 PT, cập nhật lúc 15:05 PT.






























































