MILWAUKEE, Wisconsin (AP) – Một người đàn ông ở Wisconsin được các bác sĩ cho hay là rất may mắn sau khi bất cẩn để bắn đinh vào ngực trong lúc đang sửa nhà, xuyên vào tim, nhưng chưa vào sâu đủ để làm thiệt mạng.
Người này bình tĩnh rửa tay, tự lái xe đến bệnh viện, đậu chiếc xe truck vào đúng chỗ ở bãi đậu xe, trước khi đến phòng cấp cứu.
Ông Doug Bergeson dự trù sẽ đi làm lại tuần này sau khi thoát chết trong tai nạn hôm 25 Tháng Sáu. Ông đang đóng khung gỗ quanh lò sưởi tại nhà ở gần thành phố Peshtigo trong vùng Đông Bắc tiểu bang Wisconsin thì cây súng bắn đinh cướp cò. Đinh bay ra, trượt qua miếng gỗ, bay ngược trở lại và đâm vào ngực ông Bergeson.
“Tôi tưởng chỉ bị trầy xướt. Tôi nhìn xuống, chẳng thấy gì hết,” ông Bergeson cho hay trong cuộc phỏng vấn.
Khi kéo áo lên, ông Bergeson, 52 tuổi, thấy rằng chỉ khoảng 1 inch của cây đinh dài 3 ½ inches lòi ra khỏi ngực ông.
“Tôi thấy cây đinh chuyển động cùng nhịp tim đập của mình,” ông Bergeson nói.
Ông cảm thấy bực bội hơn là lo sợ, và biết sẽ phải đến phòng cấp cứu.
Ông rửa tay, lên xe truck, lái đến một trung tâm y tế cách đó 10 phút. Ông đậu xe đàng hoàng, rồi sau đó bước vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nơi này, sau khi xem hình chụp quang tuyến, vội đưa ông bằng xe cứu thương tới một bệnh viện khác ở vùng Green Bay. Ông đòi tự lái xe đến nơi, nhưng bác sĩ không cho.
Bác sĩ Alexander Roitstein xác nhận rằng cây đinh xuyên vào tim ông Bergesoon, và cũng chỉ cách một độnng mạch lớn khoảng 1/16 inch.
Ông Bergeson cho hay ông rất may mắn và biết rằng từ nay sẽ phải cẩn thận hơn. (V.Giang)































































