10 họa sĩ triển lãm hội họa Xuân Đinh Dậu tại Phước Lộc Thọ

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Nhằm hòa chung niềm vui đón xuân Đinh Dậu với mọi người, 10 họa sĩ ở Nam California sẽ mở một cuộc triển lãm hội họa tại ngay trung tâm Little Saigon, trên lầu thương xá Phước Lộc Thọ trong bảy ngày, từ 25  cho đến hết 31 Tháng Giêng (tức từ 28 Tết đến hết mùng 4 Tết).

Mười họa sĩ này là những họa sĩ từng có nhiều cuộc triển lãm trong sinh hoạt văn học nghệ thuật của đồng hương người Việt tại hải ngoại, nhất là tại Little Saigon.

Đó là các họa sĩ Lam Thủy, Chính Mung, Biểu Trung, Đoàn Vi Hương, Dạ Liên Hương, Lệ Chi, Kim Ngân, Lương Trường Thọ, Ngô Bá Đản, Phong Trần, và Nguyễn Văn Bảy.

Về sự kiện này, họa sĩ Lam Thủy cho biết: “Chủ đề cuộc triển lãm đón Xuân của anh chị em chúng tôi lần này là ‘Cảm Hứng Trong Tranh.’ Như nhà báo cũng biết, chúng ta xem tranh, mỗi người mỗi cảm hứng. Những cảm hứng ấy có thể khác nhau. Đó là điều mà những họa sĩ khi sáng tạo mong muốn gửi đến cho người xem vậy. Nhưng vẫn có những khách xem tranh muốn tìm hiểu trong tranh có ý nghĩa gì, tác giả bức tranh có muốn gửi gấm một thông điệp nào cho người xem tranh không.”

“Trong lần triển lãm này, 10 họa sĩ có tranh trưng bày đều có mặt trước những tác phẩm của mình để đón nhận khách thưởng ngoạn và rất hân hoan được trả lời bất cứ một thắc mắc, tìm hiểu nào của khách thưởng ngoạn. Đây là dịp chúng tôi mong được nối nhịp cầu với cộng đồng chúng ta bởi thường ra người ta hay nghĩ giới họa sĩ là những người sống trong ‘tháp ngà’ của mình,” nữ họa sĩ nói tiếp.

Sau khi hân hoan kể về nét đặc thù trong lần triển lãm này, họa sĩ Lam Thủy còn vui vẻ cho biết thêm trong bảy ngày triển lãm sẽ có những cuộc xổ số, rút thăm, mà giải thưởng là những bức tranh đang triển lãm.

Chi tiết về cuộc xổ số này cũng rất “văn nghệ.” Khi mua một vé số (có $10) thì người mua cho ban tổ chức biết bức tranh nào mình thích, nếu trúng sẽ được lấy bức tranh đó.

Điều rất vui là cuộc bốc thăm để trúng giải sẽ diễn ra liên tục, không phải chờ đến ngày phòng triển lãm đóng cửa. Cứ khi nào bán được 20 cái vé là lại có cuộc rút thăm số trúng, nên “cuộc xổ số sẽ rất hào hứng và luôn đem lại niềm vui và hy vọng cho mọi người tham gia. Điều này làm tăng sự nối kết giữa nghệ sĩ và người thưởng ngoạn,” họa sĩ Lam Thủy giải thích thêm.

Không khí phòng triển lãm tranh sẽ còn rộn rã hơn nữa, vì họa sĩ Nguyễn Văn Bảy sẽ phục vụ tất cả mọi người cần có một câu đối Tết hay một tờ thư pháp viết Phúc Lộc Thọ trên giấy hồng điều hay Chúc Mừng Năm Mới để treo trong những ngày Tết. Đây là thú vui tao nhã của người dân Việt mỗi khi Tết đến Xuân về, trong nhà phải có “xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng.”

Chưa hết, còn một tiết mục vui thích khác nữa, đó là, đích thân họa sĩ Lam Thủy sẽ ngồi vẽ chân dung cho bất cứ khách thưởng ngoạn nào yêu cầu. Một chân dung của mình qua nét vẽ bay bướm tài hoa của Lam Thủy mà được treo nơi bàn làm việc của mình thì cũng giúp thư giãn cho mình mỗi khi rối rắm công việc.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 20 tháng 1 năm 2017

Vẫn theo nữ họa sĩ này, trong suốt thời gian triển lãm, phòng tranh lúc nào cũng có đầy nhạc Xuân xưa, lúc nào cũng vẳng đưa tâm trí chúng ta về những ngày Xuân thời chinh chiến điêu linh. Sự điêu linh ấy đã là đề tài phong phú, xúc cảm chân tình khiến những nhạc sĩ thời đó đã tạo được những nhạc phẩm Xuân vượt thời gian để đến nay người Việt trong và ngoài nước, có cả một kho tàng nhạc Xuân phong phú, giá trị.

Đi chợ Hoa Phước Lộc Thọ, xin đừng quên ghé lên lầu thương xá để cùng chan hòa niềm vui Tết với 10 họa sĩ Việt Nam trong những ngày đầu Xuân Đinh Dậu.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT