ANAHEIM, California (NV) – Bốn cảnh sát viên Anaheim bắn chết một ông họ tưởng cầm vũ khí nhưng hóa ra là súng hơi, theo video từ camera đeo trên người cảnh sát được công bố tuần trước, nhật báo The Orange County Register đưa tin hôm Chủ Nhật, 30 Tháng Ba.
Theo bản phúc trình và video được Sở Cảnh Sát Anaheim (APD) công bố hôm Thứ Sáu, khoảng 7 giờ tối ngày 7 Tháng Mười Hai năm ngoái, một ông gọi 911 cho hay ông bị ông khác đe dọa và cố cướp chìa khóa xe và điện thoại của ông tại trạm xăng Chevron ở góc đường East và South.

Ông gọi 911 nói với cảnh sát rằng ông kia vẫn còn ở trạm xăng và dường như đang lấy vật gì đó ở bên hông, như thể có vũ khí, theo bản dịch cuộc gọi 911 này.
Cảnh sát tới trạm xăng và nói chuyện với ông gọi 911, và ông cho biết ông không đòi truy tố nhưng yêu cầu cảnh sát tìm ông kia. Sau khi không tìm được ông kia, cảnh sát bỏ qua cuộc gọi này.
Khoảng 40 phút sau, ông gọi 911 cho hay ông trở lại trạm xăng, nhìn thấy ông kia, và muốn cảnh sát trở lại. Thêm hai cảnh sát viên tới hiện trường và đi theo ông gọi 911 tới góc đường South và Bond. Ở đó, ông gọi 911 chỉ cho cảnh sát thấy ông kia đang đi bộ trên vỉa hè. Sau đó, cảnh sát xác định ông kia là Alexis Salas, 30 tuổi, cư dân Yorba Linda.
Cảnh sát cố gắng nói chuyện với ông Salas và tin rằng ông đang thò tay vào bên hông trước khi bỏ chạy.
Trong lúc đuổi theo, tổng cộng bốn cảnh sát viên bắn ông Salas, cảnh sát cho hay.
Sau đó, cảnh sát gỡ vũ khí nhìn giống khẩu súng màu đen khỏi tay ông Salas và cố gắng cấp cứu cho ông tới khi nhân viên cấp cứu tới hiện trường chở ông đi bệnh viện. Ông Salas qua đời ở bệnh viện.
Sau đó, điều tra viên xác nhận vũ khí đó là súng hơi BB.
Bộ Tư Pháp California và APD hiện vẫn đang điều tra vụ nổ súng này. Cảnh sát cho hay có thể mất một năm mới điều tra xong. (Th.Long) [kn]

































































