Chùa Dược Sư, Garden Grove, tổ chức Ðại Lễ Phật Ðản


Lâm Hoài Thạch/Người Việt


GARDEN GROVE, (NV)
Sáng Chủ Nhật, ngày 22 Tháng Năm, đông đảo đồng hương Phật tử từ nhiều nơi vân tập về Chùa Dược Sư, Garden Grove tham dự Ðại Lễ Phật Ðản, Phật Lịch 2560.

Chùa Dược Sư là một trong những ngôi chùa lớn tại Nam California, thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Ni Bộ Bắc Tông tại Hoa Kỳ. Ni Sư trưởng Thích Như Hòa, viện chủ.


Ðoàn rước kiệu Ðức Phật vào cổng chánh chùa Dược Sư. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Chúng ta vơi bớt cái nghiệp là do nơi Ðức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã thị hiện xuống trần để cứu độ chúng sanh. Vì thế hôm nay, các Phật tử mới tề tựu về đây để đón tiếp ngài, vì công đức vô lượng giải khổ chúng sinh và ban cho chúng ta ngọn đuốc từ bi chí thiện để soi đường phá tan vô minh cho chúng ta giải thoát được nghiệp chướng.” Ni sư trưởng Như Hòa nói.

Bà nói thêm, “Trong hai cái đại nguyện của tôi là, thứ nhất, cũng như lời đại nguyện của đức Quan Thế Âm Bồ Tát, đầu tiên ngài giáng trần ở Phổ Ðài Sơn để cứu độ chúng sanh cho qua những khổ nạn, do đó hôm nay chùa Dược Sự đã đạt được cái nguyện này là lập được Phổ Ðài Sơn tại nơi đây trong một ngày gần đây. Thực hiện việc này cũng nhằm để cầu xin cho tất cả hương linh đã hy sinh vì tổ quốc, các thánh tử vì đạo, và những hương linh vô phần bạc phước vì hai chữ tự do đã bị vùi thây dưới lòng biển cả hay trong rừng sâu nước độc được siêu thoát.

“Cái đại nguyện thứ hai, là tôi mong rằng các vị cao niên tại California đừng có hồi hộp về vụ động đất, vì động đất có hay không thì Ðức Phật cũng có thể độ trì cho chúng sanh thoát khỏi nạn này. Tôi xin quý Phật tử đừng vì lo sợ việc động đất mà nên chấp tay niệm Phật như chúng tôi đây thì sẽ không có việc gì nguy hiểm xảy đến cho quý vị.”

Trước khi vào chánh lễ, nhằm nhắc nhở các Phật tử luôn nhớ đến tinh thần của Phật Giáo từ khi Ðức Phật ra đời. Chính sự thị hiện của ngài đã giúp cho chúng sanh hiểu biết về sự giác ngộ, nên tu tập để trở về với chính mình. Vì thế, ban tổ chức cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Viên đến thuyết pháp về sự ra đời của Ðức Phật.


Chư tôn đức tăng ni quang lâm chánh điện. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Tất cả chúng ta đang sống trong tám cái khổ, trừ những ai đã thực hiện đúng theo giáo pháp của Ðức Phật để giải thoát mọi khổ đau thì mới hết khổ. Trong tám cái khổ là sanh, lão, bệnh, tử, bốn cái khổ căn bản này không bao giờ chúng ta thoát khỏi cả.” Hòa Thượng Thiện Viên giảng.

Ông cho biết thêm, “Tiếp theo là Ái biệt ly khổ (vì khi thương yêu với nhau, đến khi chia lìa là khổ), Oán tăng hội khổ (thù ghét không ưa với nhau mà cứ gặp mặt hoài là khổ), Cầu bất đắc khổ (chúng ta cầu mong làm việc gì để được thành tựu, nhưng thất bại thì rất là khổ), Ngũ uẩn xí thạnh khổ (ngũ uẩn là bản thân của chúng ta, nếu nó không thạnh, tức là khi đau chỗ nào thì cũng khổ). Thường ngày chúng ta sống trong tám cái khổ này mà chúng ta không thế nào giải thoát được hết.”

Theo Hòa Thượng Thiện Viên, mỗi lần Phật tử đến chùa để lạy Phật, tụng kinh, nghe pháp là quý Phật tử được bảy phần phước đức. Nhưng khi được phước báo đó thì chúng ta phải giải bớt cái khổ, nếu không thì cái khổ vẫn đến với mình.

“Tại vì khi nghe xong lời pháp ở đây, ra khỏi nơi này nếu có người làm trái ý mình, mình nỗi giận lên thì những phước đức được khi nải sẽ không còn nữa. Vì thế Ðức Phật có dạy, ‘Bất năng nhẫn nhục, bất liễu nhất niệm sân tâm khởi, hỏa thiêu công đức lâm’, tức là một chút xíu cái giận nổi lên là đốt hết cái rừng phước đức. Như vậy, rất mong quý Phật tử từ ngày giờ này cho đến sau, quý Phật tử phải cố gắng thực hiện trong tâm của mình luôn luôn hoan hỷ, không cho nóng giận nổi lên thì cái phước báo này chúng ta mới bỏ túi được.” Hòa thượng giảng thêm.

Ðến giờ hành lễ, một đoàn rước kiệu Ðức Phật rất trang trọng, đi trước là hai hàng các em thiếu nhi trong Gia Ðình Phật Tử Chánh Pháp, sau đó là đoàn lân Quang Trung, rồi đến kiệu của Ðức Phật, theo sau là phái đoàn của các chư tôn giáo phẩm, cuối cùng là đoàn Phật tử của chùa Dược Sư.


Chư tôn đức đọc kinh Khánh Ðản. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ðoàn rước kiệu di hành từ bên hông chùa ra đến hành lang đường Magnolia rồi vào cổng chánh của chùa.

Sau đó, đồng hương Phật tử nghinh đón chư tôn đức tăng ni quang lâm chánh điện.

Sau nghi lễ khai mạc, là phần giới thiệu chư tôn giáo phẩm đến tham dự, gồm có các vị Hòa thượng: Thích Thiện Viên, viện chủ chùa Hương Tích, Los Angeles; Hòa Thích Minh Nguyện, viện chủ chùa Trúc Lâm Yên Tử; Santa Ana; Thích Minh Trí, viện chủ chùa Huệ Nghiêm, Garden Grove; Thích Phước Sung, viện chủ chùa Pháp Hoa, El Monte, và còn nhiều chư tôn đức tăng ni khác.

Ba vị khách trong ban xây dựng Phổ Ðà Sơn, chùa Dược Sư, gồm kỹ sư Trầm Kim Ngân, kiến trúc sư Lê Văn Giệp và nhà thầu Vincent Nguyễn.

Ni sư trưởng có lời tán thán ban xây dựng Phổ Ðà Sơn và tặng hoa cho các vị này.

Tiếp theo, Ni Sư Thích Như Nhật, quán chúng chùa Dược Sư đọc diễn văn khai mạc.

Trong bài diễn văn, ni sư có nói, “Cách đây 2640 năm, tại thành Ca Tỳ La Vệ, Ấn Ðộ, vườn Lâm Tỳ Ni hoa Ưu Ðàm khai nở để đón chào một vị Phật ra đời, bước trên bảy bước hoa sen, đó chính là Thái tử Tất Ðạt Ta, với hình ảnh tay mặt chỉ trời, tay trái chỉ đất nói bài kệ: Thiên thượng thiên hạ – Duy ngã độc tôn – Nhất thiết thế gian – Sinh lão bệnh tử.”


Ni sư trưởng Thích Như Hòa, viện chủ chùa Dược Sư. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà nói thêm, “Ðây là một thông điệp quý báu muôn thuở cho thế gian. Ngài hiện hữu trên trần gian này từ một người bình thường đã vượt lên thành người phi thường hiếm có trên cuộc đời này, như hoa sen vươn lên khỏi bùn nhơ, nước đục. Ngài thường suy tư về những niềm vui, khổ sầu của nhân loại cảnh sinh già, bệnh, chết của con người, trầm luân phong ba cõi sáu đường.”

“Ngài đã từ bỏ cung vàng điện ngọc quyết chí ra đi, đi để tìm ra lối thoát cho chúng sinh. Xuất gia khổ hạnh tấn tu, sáu năm trong rừng sâu núi tuyết, và 49 ngày thiền định dưới cội bồ đề. Với tinh thần đại hùng, đại lực, quyết tìm ra chân lý bất sinh, bất diệt cho chính mình và tất cả chúng sinh.”

“Chính ngài đã phăng tìm cội gốc của sinh tử luân hồi, đập nát vỏ vô minh, tát cạn sông phiền não. Mở ra chúng sinh con đường giác ngộ giải thoát, với thông điệp: ‘Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành.’ Ðức Phật ra đời vì một mục đích duy nhất là, hướng dẫn chúng sinh phát triển trí tuệ, và trở về với tri kiến Phật như ngài không khác.”

Kế tiếp là Lễ Dâng Hoa Cúng Phật, do các em trong Gia Ðình Phật Tử Chánh Pháp thực hiện.

Lễ Khánh Ðản sau đó đã diễn ra trong bài hát “Trầm Hương Ðốt” và Chư Tăng Ni, Phật Tử cùng tụng thời kinh Hồi Hướng. Rồi sau đó là Lễ Tắm Phật và Lễ Phóng Sanh.

Kế tiếp, lời cảm tạ của ni sư trưởng viện chủ, rồi đến Lễ Cúng Dường Trai Tăng.

Ðồng hương Phật tử dùng buổi cơm chay do ban tổ chức khoản đãi. Cuối cùng là phần văn nghệ do Gia Ðình Phật Tử Chánh Pháp và đoàn vũ Ấn Ðộ thực hiện.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT