Cựu tù Ái Tử-Bình Ðiền Bắc California tổ chức hội ngộ toàn quốc

Nguyên Huy/Người Việt


SAN JOSE, California (NV) – Vào bốn ngày 4, 5, 6, 7 Tháng Bảy tới đây, gia đình cựu tù thuộc các trại cải tạo Ái Tử và Bình Ðiền sẽ tổ chức ngày hội ngộ toàn quốc của anh em cựu tù thuộc hai trại này tại San Jose, Bắc California.

Một đại tiệc hội ngộ sẽ diễn ra từ 3 giờ chiều cho đến 11 giờ đêm Thứ Sáu, 5 Tháng Bảy, tại nhà hàng Dynasty Seafood, 1001 Story Rd., San Jose, CA 95122.









Phái đoàn Gia Ðình Ái Tử-Bình Ðiền Bắc California xuống vùng Little Saigon vận động, trong một bữa cơm thân mật. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Ðây là lần thứ bảy anh em cựu tù Ái Tử-Bình Ðiền có những cuộc hội ngộ toàn quốc Hoa Kỳ, và lần nào cũng không dưới 500 người tham dự trong đó có gần 200 người từ nhiều tiểu bang trên đất nước Hoa Kỳ về để “nhìn lại mặt nhau mà nhớ lại những tháng ngày không có tương lai, không có cả sự sống của con người,” như lời cựu tù Lê Hữu Nga, trưởng ban tổ chức lần này, cho biết.

Cựu tù Lê Hữu Nga cũng cho biết: “Không có một trường lớp nào lại ‘học’ lâu như trường cải tạo của Cộng Sản Việt Nam áp đặt lên Quân Cán Chính VNCH. Mục đích của những lần hội ngộ này cũng là để tìm đến hơi ấm đồng hương, những người đã cùng chung cảnh ngộ. Và, cũng để cho con cháu biết đến những gì mà cha anh mình đã phải chịu đựng khi đất nước hết chiến tranh, lẽ ra mọi người phải được an lạc. Trong những dịp hội ngộ như thế này, nhớ đến những anh em đã hy sinh trong những lần chống đối trong tù như các anh Thiếu Tá Nguyễn Ngọc An, An Ninh Quân Ðội, Thiếu Tá Bửu Kế, Quân Cụ, Thiếu Úy Hồ Ðăng Bin. Ðặc biệt là anh Võ Ðằng Phương, Thiếu Tá Thủy Quân Lục Chiến đã kiên cường viết lá đơn phản đối việc giam giữ hành hạ những người được gọi là ‘đi học tập cải tạo’ gửi tới thủ tướng CSVN lúc đó là Phạm Văn Ðồng và nhất quyết không chịu đi lao động. Anh đã phải trả một cái giá quá đắt. Lá thư đã không tới được mà anh phải chịu tất cả những cực hình trong tù Cộng Sản, liên tục bị giam giữ trong ngục tối. Ðến khi bị liệt bệnh, trại mới thả anh về thì anh đã chết sau đó một năm. Nhớ lại những lần anh em chống đối oanh liệt như vậy, uy dũng chịu đựng mà không hề bị hàng phục là lại cảm thấy mình quá hèn yếu, không vận động thêm anh em trong trại để tham dự đẩy cho các cuộc chống đối đến thành công…”

Theo thông lệ từ nhiều cuộc hội ngộ trước, ban tổ chức dù có khác nhau nhưng bao giờ cũng lập bàn thờ tổ quốc trên đó có treo một danh sách dài đến mấy trăm người đã hy sinh trong các trại tù Ái Tử-Bình Ðiền.

Năm nay, theo anh Lê Hữu Nga thì danh sách của các anh em đã hy sinh trong tù không chỉ được treo trên bàn thờ tổ quốc mà ban tổ chức sẽ thực hiện một lễ xướng danh theo danh sách này để tất cả cùng tưởng niệm. Anh Ðặng Công Phồn cũng trong ban tổ chức cho biết: “Nghi thức này chắc chắn sẽ làm anh em rơi lệ để cựu tù Ái Tử-Bình Ðiền chúng tôi thắt chặt thêm tình đoàn kết, thương yêu nhau hơn”.

Nhắc đến những ngày lao tù trong ngục tù cải tạo của cộng sản, cũng là nhắc tới những người vợ trung trinh, những người phụ nữ Việt Nam, nổi trội lên như Bà Trưng, bà Triệu, Sương Nguyệt Anh, Cô Giang, Cô Bắc, âm thầm như hàng hàng lớp lớp những người vợ tù cải tạo. Họ đã cang cường sống trong một chế độ phân biệt “Mỹ Ngụy” cực đoan, bất nhân, thất đức để giữ gìn cho được sự sống của người chồng trong tù cũng như một bầy con thơ dại. Lòng trung trinh của họ khó thể viết hết được vào dòng lịch sử của người phụ nữ Việt Nam.

Thế nên những cuộc hội ngộ của cựu tù Ái Tử-Bình Ðiền bao giờ cũng có mục tuyên dương sự trung trinh của những người vợ đã một thời chia sẻ khổ đau, nhọc nhằn với mình.

Trong phái đoàn Bắc California xuống Nam California vận động anh em cựu tù Ái Tử-Bình Ðiền lên tham dự, có hai phu nhân của các anh Lê Hữu Nga và Ngô Dư, những người đàn bà từng đi thăm chồng trong ngục tù cải tạo của Cộng Sản. Các chị kể trăm đắng ngàn cay, gian lao vất vả chưa từng trải qua trong đời, nhưng cứ nghĩ đến nỗi khổ của chồng đang trong tay giặc cộng là lòng lại thấy như có một sức đẩy thật mạnh đẩy mình vượt mọi gian lao, cực khổ, nhục nhằn và cả hiểm nguy nữa.

Chị Hồng Hoa kể: “Khi ấy tôi mới 26 tuổi, một nách ba con, không biết gửi ai đành phải cho chúng cùng đi. Ðường xá thì khấp khểnh gập ghềnh không còn xe nào dám chạy phải lấy chiếc xe đạp cũ mà đi nhưng dân chúng quanh vùng đã khuyên không nên liều lĩnh như vậy vì trên đường vào trại tù mút tận trong rừng sâu qua mấy đèo mấy suối. Nghĩ lại tình đồng bào lúc ấy thật quý, họ đã tổ chức những xe trâu để thồ chúng tôi cùng hàng hóa thăm nuôi đến tận trại. Gian lao như vậy nhưng cứ đến kỳ thăm nuôi là chúng tôi lại hò nhau gom góp tiền đi thăm chồng. Bây giờ nhớ lại không hiểu sao lúc ấy lại có thể làm được như vậy.”

Chị Trinh Thục lại kể: “Ðời sống lúc bấy giờ là cả nước đói, cả nước ăn độn ngô khoai sắn, bo bo. Cộng Sản ngăn sông cấm chợ không ai làm ăn buôn bán được gì. Thế mà chị em chúng tôi cũng đã sống được qua ngày, lo được cho chồng còn toàn vẹn, cho các con có được miếng ăn. Kể chuyện vợ tù ngày ấy thì biết bao chuyện để nói…”

Cách đây ba năm, Gia Ðình Cựu Tù Ái Tử-Bình Ðiền Nam California đã tổ chức hội ngộ toàn quốc lần thứ sáu, nay đến lượt Bắc California. Trung bình cứ ba năm lại có một lần hội ngộ toàn quốc. Trong thời gian này, gia đình cựu tù Ái Tử-Bình Ðiền tại các địa phương đều có những cuộc họp mặt hàng năm vào dịp Tết. Theo các anh đã tham dự nhiều lần cho biết thì cứ mỗi lần hội ngộ lại thấy vắng đi một vài khuôn mặt nên đó cũng là lý do để những cựu tù sốt sắng đến gặp gỡ nhau trong bất cứ một tổ chức hội ngộ nào.

Ái Tử và Bình Ðiền là hai trại tập trung cải tạo của Cộng Sản Hà Nội trong số hàng trăm trại trên khắp nước sau khi Cộng Sản Hà Nội chiếm được miền Nam. Hai trại này đã giam giữ hàng chục ngàn Quân Cán Chính VNCH. Trại Ái Tử thường tập trung các nhân viên hành chánh, chính trị của VNCH trong khi Bình Ðiền thì giam giữ quân nhân các cấp của QLVNCH. Hầu như Quân Cán Chính các tỉnh miền Trung nhất là các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam đều bị giam giữ tại hai nơi này. Chương trình của Cộng Sản Hà Nội dự trù sẽ đưa ra Bắc một phần vào năm 1977 đã phải hủy bỏ vì xảy ra cuộc chiến tranh “dậy cho Việt Nam một bài học” của Ðặng Tiểu Bình.

Thời gian cho Quân Cán Chính VNCH “học tập” để hiểu thế nào là Cộng Sản, trung bình là từ 7 năm trở lên cho mỗi người.
––
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT