Ðêm Nhạc Tình tại Viện Việt Học


Linh Nguyễn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) –Hơn 150 thân hữu tham dự Ðêm Nhạc Tình do Viện Việt Học tổ chức vào tối Thứ Bảy.









Cô Kim Ngân trong ca khúc “Việt Nam Tôi Ðâu,” một sáng tác của nhạc sĩ Việt Khang. (Hình: Viện Việt Học cung cấp)


Ðược biết, đây là một sinh hoạt hàng tháng nhằm tạo cơ hội cho các bạn trẻ và đồng hương gặp gỡ, để thưởng thức các thể loại ca hát của người Việt và duy trì bản sắc văn hóa Việt Nam.


Hai anh, Bùi Ðường và Bùi Khanh, là hai người dẫn chương trình quen thuộc của các đêm văn nghệ của Viện Việt Học.


Cô Kim Ngân, người điều hành câu lạc bộ văn nghệ Viện Việt Học, làm hội trường lắng đọng trong không khí nghiêm trang khi cất tiếng hát với bài “Việt Nam Tôi Ðâu” của nhạc sĩ Việt Khang. Có người đã bật khóc vì xúc động với lời nhạc khi như thúc giục, lúc như kêu gào, uất nghẹn của người dân Việt Nam.


Trong chiếc áo dài nâu mộc mạc, cô Kim Ngân nói: “Chúng tôi muốn dành bài hát này để cùng hòa lòng với Việt Khang, người nhạc sĩ can trường đang chịu cảnh lao tù vì lòng yêu nước của mình.”


Mọi người im lặng không vỗ tay khi bài hát chấm dứt theo lời yêu cầu trước khi cô Kim Ngân hát.


Chương trình được tiếp nối với anh Ngô Tín, một nghệ sĩ Tây Ban Cầm. Anh trình diễn bài hát “Số Phận,” do chính anh phổ nhạc bài thơ của nữ thi sĩ Diệu Tâm, khiến hội trường sôi động lại, qua ngón đàn Flamenco dồn dập của anh.


Trước đó, chương trình có phần trình diễn khúc hát quan họ Bắc Ninh đặc sắc do nghệ sĩ Xuân Mai đảm trách. Cô đã thu hút khán giả với lời hát đượm tình quê hương. Cô mang khăn mỏ quạ và mặc chiếc áo tứ thân, tay cầm nón quai thao. Cô được mọi người tán thưởng nhiệt liệt khi cầm nón quyên tiền cho quỹ hoạt động của Viện Việt Học.


Cô Mỹ Hạnh, một cựu sinh viên Ðại Học Cal State Long Beach, đọc lịch trình sinh hoạt sắp tới của viện. Các nghệ sĩ tài tử như Nguyên Phong, Ngọc Quỳnh, Mạnh Hùng và Ngọc Diệp cũng trình bày các bản nhạc tình ca, như bài dân ca “Bèo Dạt Mây Trôi”, “Bản Tình Cuối” của Ngô Thụy Miên, v.v…


Ngoài ra, ban tam ca của Viện Việt Học cũng góp tiếng hát và các tà áo dài thướt tha đã làm cho không khí thêm trẻ trung, tươi mát.


Ban tổ chức cám ơn văn phòng Luật Sư David Tăng đã bảo trợ chương trình. Mọi người vui vẻ chia tay và hẹn lại chương trình tháng tới của Viện Việt Học.


 


––


Liên lạc tác giả: LinhNguyen@nguoi-viet.com

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Bình Luận

Vỡ bình, đất nước sẽ ra sao?

Những cuộc đấu đá trên thượng tầng chính trị Ba Đình đã vượt ngoài tầm…

1 hour ago
  • Văn Học Nghệ Thuật

Sinh viên Việt tìm hiểu văn chương Việt tại Viet Book Fest 2024

Viet Book Fest 2004 do VAALA tổ chức được đông đảo khán giả gốc Việt…

1 hour ago
  • Hoa Kỳ

California xem xét việc nhân viên không phải trả lời điện thoại sau giờ làm

California đang cân nhắc thông qua dự luật cho phép nhân viên không trả lời…

1 hour ago
  • Hoa Kỳ

Chính quyền Biden tạm ngưng cấp đạn dược cho Israel

Lần đầu tiên Mỹ ngưng cấp vũ khí cho Israel kể từ khi đồng minh…

2 hours ago
  • Giải Trí

Elizabeth Debicki đóng phim tâm lý kinh dị ‘This Blue Is Mine’

Minh tinh Elizabeth Debicki vừa mới xác nhận sẽ tham gia dự án “This Blue…

2 hours ago
  • Hoa Kỳ

Biden lên án nạn bài Do Thái ‘bùng lên dữ dội ở Mỹ và khắp thế giới’

Ông Biden đọc diễn văn trong buổi lễ tưởng niệm nạn nhân Holocaust, sự kiện…

2 hours ago

This website uses cookies.