Thiên An/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – “Strawberry Festival” – Lễ Hội Dâu – của Garden Grove chính thức khai mạc vào 10 giờ sáng Thứ Sáu, 24 Tháng Năm, tại góc đường Main và Garden Grove. Lễ hội sẽ kéo dài suốt cuối tuần Memorial Day này cho đến tối Thứ Hai, 27 Tháng Năm. Tham gia miễn phí.

Một góc hội chợ dành cho trò chơi cảm giác mạnh. (Hình: Thiên An/Người Việt)
Nhiều tiết mục hấp dẫn
–Khu trò chơi: Từ đu quay xoay lượn với vận tốc chóng mặt, đến vòng quay chậm đưa du khách từ từ lên cao để ngắm nhìn thành phố, các trò chơi khác nhau chiếm gần nửa diện tích của hội chợ. Các em nhỏ khi đến khu này thế nào cũng xin cha mẹ mua vé để đu lượn thỏa thích. Nếu mua vé đặc biệt, du khách được lên bất kỳ đu quay nào, vào bất kỳ giờ nào, suốt ngày hôm đó, không giới hạn.
–Khu thực phẩm: Chiếm phần lớn trong hội chợ là các quầy, các xe bán thức ăn như hotdog hay bánh ngọt. Ai thích hương vị Á Châu có thể ghé vào quầy do các bạn trẻ gốc Việt bán gây quỹ thiện nguyện, với các món như mực chiên, cá viên chiên, trà thái… Nhiều xe thức ăn bán nước trái cây hay kem tươi mát lạnh, rất thích hợp cho ngày trời Mùa Hè.
–Khu gian hàng: Người dân khắp nơi mang hàng hóa đến bán dọc đường Main, con đường gắn liền với lịch sử thành phố. Du khách có thể chọn cho mình từ cái nón, cặp mắt kiếng, đến những mặt hàng thủ công như chiếc hộp mỹ nghệ, hay tượng voi làm bằng dây thừng độc đáo. Giá các mặt hàng từ vài đô la đến vài chục đôla.

Một bé gái mải mê ngắm quầy hàng đồ chơi. (Hình: Thiên An/Người Việt)
–Thi tài năng, thi “hoa hậu”: Các cuộc thi “hoa hậu” dành cho thiếu nhi, bé trai lẫn bé gái, diễn ra vào chiều Thứ Sáu và sáng Chủ Nhật. Muốn con em tham dự, phụ huynh chỉ cần ghi danh khoảng một tiếng đồng hồ trước chương trình. Hội chợ cũng tổ chức thi hát karaoke cho người lớn vào tối Thứ Bảy.
–Nhạc sống tại Showmobile: Tại ngay trung tâm của khu vực lễ hội là nơi dành cho các ban nhạc. Du khách có thể lắng nghe tiếng đàn điêu luyện của họ khi đi dọc con đường Main, hay lại gần để theo dõi tận mắt ngón đàn của các nghệ sĩ này.
–Sân khấu nghệ thuật: Ban tổ chức dựng một sân khấu lớn ngoài trời cho các tiết mục nghệ thuật như đàn cồ, các màn múa hiện đại và cổ điển. Ðây cũng là nơi diễn ra nhiều cuộc thi cho khách tham quan.
–Cắt bánh kem dâu: Chương trình chỉ diễn ra một lần, vào 6 giờ chiều Thứ Sáu. Nhiều bánh kem dâu có thể chất đầy một xe tải được cắt và phát ra cho du khách. Phần bánh hoàn toàn miễn phí. Ðây là hoạt động nổi bật của lễ hội này hằng năm. Hàng trăm du khách xếp hàng dọc đường để đợi tới phiên nhận bánh. Bánh ngọt có màu vàng của trứng, của bơ, với kem sữa phía trên cùng trái dâu đỏ chín mọng là lý do đến với “Strawberry Festival” của không ít du khách.
–Diễn hành: Chương trình chỉ diễn ra một lần, vào 10 giờ sáng Thứ Bảy. Các nhóm múa và kèn từ các trường, hội đoàn trong khu vực sẽ tham gia. Xe diễn hành của một số ngôi sao TV và điện ảnh cũng có mặt.
Người tham dự đủ mọi lứa tuổi
Từ những em bé còn chập chững bước theo cha mẹ đòi chơi đu quay, các thanh niên đi cùng bạn bè ghé lại các hàng ăn, đến các vị cao niên chậm rãi ngắm nghía các quầy hàng, “Strawberry Festival” là một nơi giải trí sinh động cho bất kỳ lứa tuổi và thành phần nào.
Andy Võ, một thanh niên thuộc nhóm giới trẻ St. Columban, cho biết: “Tụi em có quầy hàng bán thức ăn để gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện của nhóm. Mấy năm trước thì nhóm có quầy trò chơi, năm nay là lần đầu tiên bán đồ ăn.” Trong khi Andy trả lời phóng viên, bạn bè của em í ới gọi nhau chuẩn bị cho xong những món ăn cuối cùng. Theo lời Andy, hơn 30 bạn trẻ gốc Việt của nhóm đã dành một tháng để chuẩn bị cho “Strawberry Festival”.

Một du khách từ Glendale đến với hội chợ của Garden Grove. Hình chụp một quầy hàng đồ mỹ nghệ Thái Lan. (Hình: Thiên An/Người Việt)
Với ông Larry Hoffman, gần 80 tuổi, giúp bán xổ số tại quầy của ban tổ chức, đây là lần thứ năm ông tham gia “Strawberry Festival”.
Ông nói: “Tôi đến để tình nguyện. Lễ hội này mỗi năm đều dùng toàn bộ số tiền thu được để giúp rất nhiều các hoạt động thiện nguyện của các tổ chức trong thành phố. Rất ý nghĩa.”
Nói chuyện với phóng viên, ông không ngừng mời mọc “mua vé số có giá $1, trúng xe hơi mới” và chỉ chỉ vào chiếc xe hơi mới toanh phía sau.
Một du khách có mặt ngay từ lúc chương trình khai mạc, ông Mahlon Moore, cư dân Glendale, chia sẻ lý do ông từ xa đến với Lễ Hội Dâu của Garden Grove: “Tôi đến đây năm nay là lần thứ ba, nhiều bạn bè và hàng xóm cũng đến. Nếu không thấy vui, chúng tôi đã không trở lại, đúng không?”
–
Liên lạc tác giả: [email protected]















