Gây quỹ giúp Tony Nguyễn, họa sĩ vẽ tranh bằng miệng


Ðức Tuấn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) –“Tình trạng của em Tony bây giờ đáng lo lắng lắm, mấy ngày nay Tony không chịu ngồi dậy, dường như Tony đang bắt đầu bị chứng trầm cảm…” nghệ sĩ Thành Lễ tiết lộ với chúng tôi những chi tiết về chàng họa sĩ vẽ tranh bằng miệng – Tony Nguyễn.










(Hình: Thành Lễ cung cấp)


Anh chính là người tôi đã bắt gặp trong một dịp đi thăm người quen nằm trong Garden Park nursing home, thành phố Garden Grove.


Lúc đó hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi đó là căn phòng nhỏ nhưng có khá đầy đủ tiện nghi, từ máy laptop, đến màn ảnh TV lớn treo trên tường, rồi bàn làm việc được thiết kế ngay trên giường nằm của em…


Người bạn giới thiệu tôi về em rất trân trọng, vì em quả thật là một người tài, tài chứ vì một con người nằm liệt trên giường hơn 16 năm, thế mà bộ óc vẫn tỉnh táo, làm việc, sáng tạo liên tục, và điều hay nhất mà ngay cả những người bình thường cần phải học hỏi nơi Tony đó là sự can đảm đối đầu với hiện thực và ý chí mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống.


Tony Nguyễn bị tai nạn xe năm em được 19 tuổi, hình ảnh của Tony ngày xưa mà Thành Lễ cho tôi xem là một chàng trai tuấn tú, mặt sáng sủa, thông minh… Vậy mà đùng một cái, sau lần tai nạn tàn khốc khiến em bị gẫy cột sống, nằm liệt trên giường suốt từ đó đến bây giờ.


Ðã có lần Tony tâm sự em có 4 chị em và “Tony là con trai trưởng,” trong gian phòng nhỏ của Tony nằm ở Garden Park không phải chỉ có computer laptop, hay TV, máy nghe nhạc… mà còn treo đầy những bức tranh do Tony vẽ, bạn có thể mường tượng được ý chí mạnh mẽ, vươn lên trong cuộc sống của Tony mạnh đến cỡ nào qua tất cả những bức tranh vẽ ấy, nào là đường chân trời đủ màu sắc đẹp tuyệt vời, sóng biển dạt dào, hoặc người thiếu nữ xinh đẹp…


Thế mà “hôm nay Tony phải buông tay, ngừng hoạt động chỉ vì cái ngân quỹ tài trợ giúp đỡ em chuyện học hành, sáng tác tranh đó đã chấm dứt sau 10 năm hợp đồng” nghệ sĩ Thành Lễ giải thích “hợp đồng 10 năm” mà Tony có được là từ hội Mouth & Foot Painting Artists USA, và trong 10 năm vừa qua họ đã bảo trợ cho Tony để em ấy được tiếp tục sáng tác, vẽ tranh bằng miệng.


“Tất cả những bức tranh do Tony vẽ ra đều được hội ấy bảo quản, họ mang đi bán lại cho những nhà hảo tâm để lấy tiền giúp đỡ lại cho hội,” Thành Lễ nói tiếp.


Thành Lễ kể, chính vì sự giúp đỡ ấy bị ngưng lại nên Tony không còn được các cô giáo đến dạy cho em nữa, ngay cả Internet cũng bị ngưng, “Bởi vậy em ấy bây giờ rất buồn, rồi đâm ra biếng ăn, không chịu ngồi dậy và thêm chứng trầm cảm…” Thành Lễ nói điều này bằng một giọng khẩn khoản…


Anh khẩn khoản vì muốn nhờ nhật báo Người Việt giới thiệu giùm anh buổi gây quỹ giúp đỡ cho Tony Nguyễn, sẽ được tổ chức ngày Thứ Sáu, 1 Tháng Hai lúc 7 giờ tối tại hội trường Văn Lang, 14861 Moran St, Westminster, CA 92683.


“Ðó sẽ là một đêm văn nghệ rất súc tích, cảm động và đầy ý nghĩa thân ái, có sự góp mặt của một vài anh chị em nghệ sĩ như Thành Lễ, Nguyễn Ðức Ðạt, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Xuân Nghi, Vương Dung (giọng ca vàng 2012)…” đại diện nhóm Ngọc Trong Tim nói với chúng tôi, “Dĩ nhiên sẽ có sự có mặt của em Tony Nguyễn.”










(Hình: Thành Lễ cung cấp)


“Một miếng khi đói bằng một gói khi no” những người trong ban tổ chức mong mỏi buổi gây quỹ sẽ có đông người đến tham dự để mỗi người một chút, chỉ một chút giúp đỡ người bạn trẻ ấy thoát khỏi sự chán nản, để em không bị trầm cảm và mang lại cho em sự sống trong niềm thất vọng, thế thôi!


Vào cửa miễn phí.


Liên lạc ban tổ chức: (714) 417-3591 hay (714) 936-2888.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT