Hai thiếu úy gốc Việt tốt nghiệp ROTC Đại Học Fullerton

 


Linh Nguyễn/Người Việt


FULLERTON, California (NV)Trong số 25 sĩ quan tốt nghiệp chương trình Sĩ Quan Trừ Bị (ROTC) của Đại Học Cal State Fullerton năm nay, có hai thiếu úy gốc Việt. Đó là Thiếu Úy Tim Dole, 37 tuổi, ở Huntington Beach, và Thiếu Úy Thomas Vũ, 23 tuổi, cư dân Irvine.










Tân Thiếu Úy Tim Dole nhận bằng từ Trung Tá Kelly Donham (trái), trưởng khoa quân sự ROTC, và Thiếu Tướng David W. Puster ngày tốt nghiệp. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Buổi lễ tốt nghiệp được cử hành trọng thể dưới sự chủ tọa của nữ Trung Tá Kelly Donham, trưởng khoa quân sự của chương trình ROTC, Thiếu Tướng David W. Puster, diễn giả chính của buổi lễ.


Các sinh viên sĩ quan tốt nghiệp được xướng danh, lên sân khấu để tuyên thệ, tùy ý được chọn người thân lên gỡ băng che một gạch vàng, cấp bậc thiếu úy lục quân, đánh dấu giây phút đầu đời binh nghiệp của một tân sĩ quan.


“Tôi chọn đường binh nghiệp để tiếp nối bước chân của các bậc cha chú. Cha tôi, 70 tuổi, từng phục vụ trong QLVNCH. Hôm nay, tôi rất vui mừng đánh dấu hoàn tất một giai đọan thử thách. Tôi được chọn tham dự khóa huấn luyện Hành Quân Tâm Lý Chiến, đơn vị Nhảy Dù ở Georgia, vào Tháng Giêng, 2014, ” Thiếu Úy Tim Dole nói.









Tân Thiếu Úy Thomas Vũ trong nghi lễ tuyên thệ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Dù là một trong tám sĩ quan đủ điều kiện phục vụ của sĩ quan hiện dịch, nhưng tôi đã chọn ngành trừ bị vì vợ và ba cháu bé còn quá nhỏ cần có cha ở gần. Mục đích của tôi bây giờ là giữ gìn sức khỏe, học hỏi thêm và chọn một công việc ở gần với gia đình,” người sĩ quan trẻ vui vẻ nói.


Thiếu Úy Tim Dole được Thiếu Tá Hải Quân Trừ Bị Chris Phan, Nghị Viên Garden Grove, chứng nhận lời tuyên thệ và người tân sĩ quan nhận cái chào tay đầu tiên từ cha dượng là ông Peter Pembrook, từng phục vụ Hải Quân Hoa Kỳ.


Thiếu Úy Thomas Vũ, trẻ tuổi hơn, cho biết: “Tôi học môn chánh là nhân chủng học nhưng chọn binh chủng truyền tin trừ bị. Tôi chọn chương trình ROTC để được đi học đại học không tốn tiền.”









Thiếu úy Tim Dole cùng gia đình và Thiếu Tá Chris Phan (phải) sau lễ tuyên thệ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Cũng trong buổi lễ, Thiếu Úy Thomas Vũ, sau khi đọc lời tuyên thệ, được cha mẹ là ông bà Hưng Vũ, và chị em gắn lon Thiếu Úy trên sân khấu.


“Tôi muốn tìm việc trong ngành cảnh sát và ở gần nhà,” người tân sĩ quan nói.


Trước đó, trong phần khai mạc, các sinh viên sĩ quan đứng dọc bên ngoài các hàng ghế nghiêm chỉnh khi tóan quốc quân kỳ cử hành lễ trên sân khấu.


“Hôm trước, khi đi ngủ họ còn là các sinh viên sĩ quan, hôm nay thức dậy, họ là những tân sĩ quan của quân lực Hoa Kỳ,” Trung Tá Kelly Donham mở đầu bài diễn văn trước khi giới thiệu Thiếu Tướng David W. Puster, chỉ huy trưởng đơn vị 84 Quân Huấn căn cứ Fort Knox, Kentucky.









Thiếu Úy Thomas Vũ và gia đình trước giây phút đầu tiên của một tân sĩ quan. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Tôi không đủ ngôn từ để diễn tả nỗi xúc động và niềm hãnh diện khi nhìn thấy các bạn khóa tốt nghiệp năm 2013 hôm nay đã sẵn sàng nhập cuộc. Các bạn hãy nhớ trong lòng rằng các bạn là một người lãnh đạo để phục vụ. Hãy làm điều công chính bằng cách chăm lo cho quân sĩ,” Thiếu Tướng Puster nói.


Ông khuyên các tân sĩ quan bắt đầu binh nghiệp bằng phong cách của mình và ghi nhớ “Danh Dự”, “Liêm Chính”, và “Sự Kính Trọng”.


“Các bạn cần có sự hiểu biết, lòng độ lượng, sự dấn thân. Các bạn chỉ ăn sau khi thuộc cấp đã ăn no. Vun xới tình chiến hữu, phục vụ vô vị lợi, và phục vụ dân lành,” Thiếu Tướng Puster nhắn nhủ.


Chương trình đào tạo sĩ quan cho lục quân Hoa Kỳ tại Đại Học Cal State Fullerton là một trong những cửa ngõ để một sinh viên có thể bước chân vào đại học với nhiều quyền lợi, ngay từ trong thời gian thụ huấn.





Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT