Nguyên Huy/Người Việt
SANTA ANA (NV) – Chiều tối hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Tư, một lễ Cầu Siêu cho nạn nhân và tử sĩ Tháng Tư Ðen đã được chư tăng ni và Phật tử cử hành trọng thể tại chùa Bảo Quang, Santa Ana.
Chư tăng thắp nến làm lễ cầu siêu cho nạn nhân và tử sĩ VNCH Tháng Tư Ðen. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Trước hàng trăm đồng hương Phật tử đến tham dự, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, kiêm viện chủ chùa Bảo Quang, ngỏ lời: “Dù có mặt ít hay nhiều trong buổi lễ này, chúng ta đều có một lòng cầu nguyện cho Việt Nam sớm có tự do, dân chủ và vẹn toàn lãnh thổ. Nhân kỷ niệm nhớ lại những đau buồn của đất nước và dân tộc, trước khi vào lễ chính, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại những đau thương mất mát mà dân tộc chúng ta phải chịu đựng. Chúng tôi xin mời những vị cựu tù nhân cải tạo và những đồng bào vượt biên, nạn nhân của 30 Tháng Tư 1975 lên kể lại những đau thương, những mất mát mà chính các vị đã chứng kiến hay chính là những nạn nhân.”
Ðáp lời Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, một số cựu tù nhân chính trị đã thay nhau lên sân khấu, nhắc lại những ác độc mà người cộng sản dành cho dân tộc sau 30 Tháng Tư năm 1975.
Cựu Trung Tá Ðức là một cựu tù cải tạo trại A30, một trại tù do công an cộng sản quản lý đã thi hành những chính sách thật ác độc với người tù cải tạo. Ông cho biết: “Ðêm ngủ, tất cả anh em đều bị xiềng chân hết. Cuộc sống đói khổ ngay từ những ngày vào trại, thiếu thốn đủ mọi thứ phải đi ăn cắp những đồ thừa từ bếp bọn cán bộ thải ra, bất chấp những hình phạt nếu bị phát hiện. Cuộc sống tinh thần và vật chất của người tù cải tạo hết sức nghiệt ngã, nhưng ai nấy đều thản nhiên chấp nhận vì nghĩ rằng mình đang lãnh nhận những hậu quả từ lý tưởng bảo vệ sự tự do no ấm của miền Nam.”
Cựu nữ quân nhân Diệu Chi cho biết: “Chiều ngày 30 Tháng Tư, với vị trí Trưởng Phòng Xã Hội một tỉnh, tôi đã cho mở kho phát hết đồ có trong kho cho đồng bào. Tôi đã bị cộng sản bắt và kết vào tội ‘tẩu tán tài sản của nhân dân’ và phải chịu đi tù cải tạo nhiều năm trời.”
Ký giả Thanh Phong, một cựu tù của trại Z30C Tiên Lãnh, kể lại những chuyện trong tù cộng sản trong đó có một chuyện “chỉ vì một bó rau muống (gọi là bó nhưng chỉ gọn một chét tay em nhỏ) mà cộng sản đã giết chết hai mạng người tù.”
Nhiều thuyền nhân cũng xin lên kể lại tội ác cộng sản nhưng đã đến giờ hành lễ nên chương trình phát biểu của các cựu tù nhân chính trị và thuyền nhân phải tạm gác lại, nhưng ai cũng hiểu rằng cho dù có hàng trăm hàng ngàn người lên kể lại tội ác của CS cũng chỉ nói lên được một phần những tàn ác của chế độ đối với người dân miền Nam, đối với Quân Cán Chính VNCH.
Ca đoàn Hoa Từ Bi trình bày nghi thức khai mạc. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Mở đầu Ðêm Thắp Nến Cầu Nguyện cho nạn nhân và tử sĩ Tháng Tư Ðen, Hòa Thượng Thích Chơn Thành, phó thượng thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ chùa Liên Hoa ở Garden Grove, trưởng ban tổ chức buổi lễ, lên khai mạc.
Hòa thượng nói: “Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin cám ơn tất cả đồng hương có mặt hôm nay, để chúng ta có dịp quây quần tưởng niệm đến biến cố đau thương 30 Tháng Tư năm 1975 cho đất nước và dân tộc. Trong dịp này chúng ta không quên nhìn về tương lai, không khỏi lo ngại đến tình trạng đất nước đang mất dần vào tay Trung Cộng, dân tộc còn tiếp tục bị đàn áp vì đòi hỏi những nguyện vọng chính đáng của cuộc sống. Băn khoăn lo ngại ấy khiến cho chúng ta phải tự hỏi tại sao đất nước lại rơi vào tình trạng chậm tiến như thế. Làm sao để khai thông đây?”
Những lời nói của Hòa Thượng Thích Chơn Thành đã như một lời nhắn nhủ rằng, chúng ta tưởng niệm Tháng Tư Ðen, nhưng phải làm sao để chúng ta xóa nhòa được những thủ phạm đã gây ra thảm nạn Tháng Tư Ðen ấy để đất nước và dân tộc chúng ta sớm bước vào con đường dân chủ, đem lại cơm no áo ấm cho mọi người, chứ không phải chỉ cho một dúm đảng viên quyền lực của CSVN.
Trước khi dứt lời, Hòa Thượng Thích Chơn Thành đã xin mọi người cùng im lặng hướng về lễ đài một phút để tưởng niệm đến những nạn nhân, đồng bào chiến sĩ VNCH đã vị quốc vong thân.
Trong dịp này, Giám Sát Viên Janet Nguyễn cũng phát biểu: “Mỗi lần Tháng Tư, Ngày Quốc Hận, tuổi trẻ chúng tôi lại nhớ đến những hy sinh, những mất mát của các chiến sĩ VNCH và đồng bào. Là một thuyền nhân khi mới lên 5 tuổi đã được chứng kiến và phải trải qua biết bao nhiêu gian lao, khổ cực, chứng kiến biết bao nhiêu thảm cảnh mà đồng bào mình đã phải chịu đựng. Những hình ảnh đau buồn ấy không thể nào phai mờ trong trí tưởng của tôi, có lẽ chỉ khi nào không còn cộng sản trên đất nước và quê hương của chúng ta nữa.”
Cựu Ðại Tá Lê Khắc Lý, chủ tịch lâm thời Cộng Ðồng Việt Nam Nam California, phát biểu: “Không thể nào hiểu được những người cộng sản VN lại quá tàn ác đối với đồng chủng của mình như vậy nên ngày 30 Tháng Tư đúng là Ngày Quốc Hận, không thể gọi khác được.”
Sau cùng, để chấm dứt phần phát biểu của quan khách tham dự, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh đã kể chuyện về một ngọn đèn đã không tắt trước cơn gió bão vùi dập tất cả mọi thứ. Ðó là ngọn đèn của một cụ già với cái tâm thành cầu nguyện mà giữ được ngọn đèn sáng trước cơn giông bão.
Tiếp sau đó, chư tăng ni đã lên trước lễ đài, cùng tâm thành thắp lên ngọn nến với tất cả đồng hương Phật tử tham dự và khai một thời kinh Cầu Siêu cho nạn nhân và tử sĩ VNCH đã vị quốc vong thân vào Tháng Tư Ðen 1975.
Buổi lễ Cầu Siêu cho nạn nhân và tử sĩ VNCH tháng Tư Ðen tại chùa Bảo Quang đã diễn ra từ lúc 4 giờ chiều gồm có ba phần, phần một, từ 4 đến 6 giờ, là chương trình văn nghệ “Hướng Về Quê Hương” do ban “Two Men Band Sunrise” và Ca Ðoàn Hoa Từ Bi của chùa Bảo Quang thực hiện với nhiều ca khúc được viết trong thời gian Tháng Tư Ðen. Phần hai, từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối, là bữa ăn chiều của chư tăng ni và đồng hương tham dự. Phần ba là lễ Cầu Siêu và chấm dứt bằng buổi thắp nến cầu nguyện, mọi người cùng đi một vòng trong khuôn viên chùa Bảo Quang.
––
Liên lạc tác giả: [email protected]
















