Long Nguyễn và ‘Christmas in Hanoi’


 


 


Ngọc Lan/Người Việt


 


LOS ANGELES (NV)“Hà Nội mùa Giáng Sinh” (Christmas in Hanoi), vở kịch thắng giải East West Players Face trong cuộc thi “Kịch bản tương lai” (Future Playwriting Competition), của tác giả Eddie Borey, đạo diễn Jeff Liu, lần đầu tiên được East West Players (EWP), nhà hát Mỹ-Á hàng đầu quốc gia, công diễn tại rạp David Henry Hwang ở Union Center for the Arts, Los Angeles, từ ngày 13 Tháng Hai đến 10 Tháng Ba.


 



Ông ngoại George Trần (Long Nguyễn) (trái) và con rể Philip Ganley (Michael Krawic) trong vở kịch “Christmas in Hanoi”. (Hình: East West Players)


“Hà Nội mùa Giáng Sinh” được trình diễn nhân kỷ niệm 47 năm thành lập nhà hát EWP, với chủ đề “Vùng đất linh hồn” (Spirited Away).


Vở kịch, ngoài sự có mặt của Joseph Daugherty (người từng tham gia các phim Brothers & Sisters, Young & The Restless, Days of Our Lives, Voices From Okinawa), Michael Krawic (đóng trong phim The X-Files, Bloodsport 4, Star Trek), Elizabeth Liang (diễn viên của The West Wing, Crimes of the Heart, The Clean House), còn có sự xuất hiện của diễn viên gốc Việt là Elyse Ðinh, người từng đóng trong các phim Spider-Man 2, Heartland, và Long Nguyễn, diễn viên nổi tiếng trong phim Vượt Sóng (Journey From the Fall), Seven Psychopaths, CSI:NY.


***


“Hà Nội mùa Giáng Sinh đề cập đến những trải nghiệm trong đời sống đa quốc gia và xuyên quốc gia, dưới cái nhìn của một người Mỹ gốc Á Châu, với đề tài chung về gia đình và ảnh hưởng của chiến tranh,” ông Tim Dang, giám đốc nghệ thuật của EWP, cho biết.


Nội dung của “Hà Nội mùa Giáng Sinh” nói về chuyến trở về Việt Nam lần đầu tiên sau chiến tranh của một gia đình mang nhiều sắc tộc khác nhau. Một năm sau ngày người mẹ (do Elyse Ðinh đóng) là một người Việt Nam qua đời, hai chị em Winnie và Lou cùng cha là một người Ireland và ông ngoại tìm về nguồn cội của mình. Bất kể là có trân trọng quá khứ của mình hay chối bỏ nó, họ vẫn bị ám ảnh bởi những hồn ma bóng quế của gia đình mình và những bóng ma của lịch sử Việt Nam lâu đời.


Trong vai ông ngoại của hai chị em Winnie và Lou, diễn viên Long Nguyễn, chia sẻ, “Vở kịch có nhiều điều hợp với hoàn cảnh mình đã sinh ra và lớn lên nên tôi thấy vai này rất gần gũi với tôi. Cũng ông già này có gia đình đi tị nạn qua Mỹ, cũng kiểu không muốn con cái mình biết nhiều về Việt Nam, muốn cho nó quên Việt Nam đi, vì ông nghĩ rằng càng quên Việt Nam đi thì càng tốt, càng phù hợp với xã hội Mỹ.”


“Tuy nhiên,” diễn viên Long Nguyễn mô tả tiếp về nhân vật của mình, “càng ngày, khi tụi nhỏ càng lớn thì thấy tụi nó có vẻ không được vui, không được bình thường, cho nên ông nghĩ lại có thể ngày xưa ông sai lầm khi không dạy cho con mình về Việt Nam. Và đó là lý do ông ráng đưa gia đình về Việt Nam, để mấy đứa cháu biết về Việt Nam.”


 



Bóng ma Oanh Ganley (Elise Ðinh) trong “Christmas in Hanoi”. (Hình: East West Players)


“Ðể diễn vai này, tôi phải học hỏi nhiều về kỹ thuật, nhưng với tình cảm thì tôi thấy rất gần với nhân vật.” Diễn viên Long Nguyễn cho biết.


Trong “Hà Nội mùa Giáng Sinh,” cảnh mà người diễn viên này cho rằng gây nên nhiều sự xúc động nhất, khiến anh tâm đắc nhất là cảnh cuối cùng, khi cô con gái Winnie tâm sự với hồn ma của bà mẹ.


“Vở kịch này rất hay khi nó có chút xíu ma trong đó. Cô con gái này không gần với bà mẹ lắm cho nên màn này cô con gái được gần với mẹ, tâm sự với mẹ. Cảnh đó rất là hay, rất cảm động,” diễn viên Long Nguyễn nhận xét.


***


Long Nguyễn, người từng xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng, Vượt Sóng, kể về cơ duyên đưa anh đến với sân khấu kịch nghệ của EWP một cách rất tình cờ, thú vị.


“Ðạo diễn Jeff Liu là một người rất giỏi. Anh có biết tôi cách đây mấy năm. Tôi cũng có nghe mọi người nói về kịch này nhưng không có ý định đi thử vai vì biết mình không phải là dân đóng kịch. Tuy nhiên, Liu gọi điện thoại cho tôi, kêu tôi đến thử. Trong kịch có một cảnh là ông ngoại phải đọc một câu trong Truyện Kiều. May mà tôi có biết Truyện Kiều vì ba tôi khoái Truyện Kiều, tôi từng nghe ba ngâm Kiều nên cũng nhớ vài câu. Thế là tôi cũng ngâm vài câu, anh đạo diễn nghe thấy khoái quá nên mướn luôn.”


Lần đầu học đóng kịch trên sân khấu của một nhà hát nổi tiếng hàng đầu quốc gia, diễn viên Long Nguyễn thốt lên “không ngờ là bên Mỹ này đóng kịch lại kỹ như thế”.


Theo lời kể của anh, người diễn viên phải học kịch bản, học từ lời thoại đến cách diễn trong vòng một tháng. Rồi thêm một tháng diễn trước khi diễn chính thức.


“Tổng cộng là mất hai tháng. Mỗi tuần học sáu ngày, trung bình mỗi tuần học chừng 30 tiếng, gần như là ‘full-time’ vậy. Tôi không ngờ là mình phải học nhiều đến như vậy. Nhưng khi học xong rồi thấy thích lắm ước gì mình có thêm một tháng để học nữa.” Người đóng vai ông ngoại trong vở “Hà Nội mùa Giáng Sinh” tiết lộ.


Trả lời câu hỏi, “Nội dung vở kịch đó có giống cuộc sống diễn ra xung quanh không?” Diễn viên này tâm sự: “Tôi cũng có hai đứa con gái, vợ tôi người Hoa, nên trong gia đình không có nói tiếng Việt. Tôi cũng nghĩ là để cho phù hợp với văn hóa Mỹ, tôi không muốn cho các con tôi rắc rối trong việc học thêm tiếng Việt, tiếng Hoa. Thứ nhất là tôi lười, thứ hai tôi cũng không muốn nó bị chia trí nên tôi không dạy nó nhiều về Việt Nam, chiến tranh Việt Nam, hoặc giải thích cho nó những vấn đề đó. Thành ra tôi cũng có vấn đề rất là giống những vấn đề như trong vở kịch này.”


Và cũng chính từ trong vở kịch, đưa đến cho người diễn viên này nhiều suy nghĩ.


Anh nói, “Vở kịch không làm mình suy nghĩ để thay đổi liền nhưng nó làm mình nghĩ ngợi về điều đó nhiều hơn. Trong tương lai có thể tôi sẽ ráng nói chuyện về Việt Nam nhiều hơn với hai đứa con gái tôi. Bây giờ nó còn nhỏ quá, mới 9, 10 tuổi thôi, cho nên về văn hóa tôi chỉ mới để nó vui chơi như rước đèn Trung Thu hay chơi Tết này kia. Còn những vấn đề sâu xa thì phải đợi nó lớn hơn. Nhưng vấn đề quan tâm lớn hơn là vấn đề ngôn ngữ. Tôi có thiếu sót là không dạy tiếng Việt cho con.”


***


Tất cả các buổi diễn “Hà Nội mùa Giáng Sinh” được thực hiện tại nhà hát David Henry Hwang tại Union Center for the Arts, 120 Judge John Aiso St., Los Angeles, CA 90012. Vở kịch diễn bằng tiếng Anh.


“Hà Nội mùa Giáng Sinh” khai diễn vào ngày Thứ Năm, 13 Tháng Hai và kết thúc vào ngày Chủ Nhật, 10 Tháng Ba. Các buổi diễn sẽ là vào các ngày Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy, lúc 8 giờ tối, và Chủ Nhật lúc 2 giờ chiều. Tọa đàm sau buổi diễn sẽ được tổ chức ngày Chủ nhật, 24 Tháng Hai.


Giá vé từ $26-$36. Cần mua vé hoặc cần biết thêm thông tin, xin gọi East West Players số (213) 625-7000 hoặc vào xem trang mạng http://www.eastwestplayers.org/. Quý vị cao niên, học sinh và mua vé theo nhóm sẽ được giảm giá.


___


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT