Linh Nguyễn/Người Việt
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Maxcare Hospice, một cơ quan hỗ trợ người bị bệnh nan y, tổ chức “Thời gian để nhớ lại,” một buổi tưởng nhớ người thân hàng năm, vào lúc 10 giờ 30 sáng Thứ Bảy vừa qua, bên bờ hồ của công viên Mile Square Park, Fountain Valley.
Hiện diện trong buổi tưởng nhớ, có sự hiện diện của ông Michael Võ, thị trưởng Fountain Valley và ông Tony Lâm, cựu nghị viên Westminster.
Hai mẹ con bà Văn Chương Kiều đem theo di ảnh chồng để tưởng niệm. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Khoảng 30 người, trong đó có những gia đình mới mất người thân, sau một thời gian nhận dịch vụ hỗ trợ, tụ họp dưới mái một căn nhà gỗ hướng ra bờ hồ. Một số khác, ngồi ở hàng ghế xếp trên sân cỏ để cùng nghe các vị lãnh đạo tinh thần chia sẻ tình yêu thương và ca ngợi công đức của những người quá vãng.
“Nhân ngày Hiền Mẫu, tôi xin chúc những người có diễm phúc còn mẹ và các bà mẹ mọi điều hạnh phúc. Chúng ta gặp nhau đây để tưởng nhớ những kỷ niệm, những thành quả của người thân yêu đạt được khi còn sống. Chúng ta hẹn gặp lại người thân yêu trong một thế giới không còn khổ đau,” Linh Mục Nicolas Toàn Nguyễn, thuộc giáo xứ Thánh Boniface Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim, mở đầu buổi lễ trong không khí êm đềm, hiu hiu gió thoảng.
Nhân dịp này, Thị Trưởng Michael Võ chia sẻ một kinh nghiệm bản thân: “Hai năm trước, em rể tôi qua đời vì bệnh ung thư não để lại vợ và hai con nhỏ. Tôi thường nghĩ chúng ta phải làm gì để chăm sóc tốt hơn cho người thân. Những dịch vụ của Maxcare Hospice rất tốt cho gia đình.”
“Tưởng nhớ người thân là tưởng nhớ đến những gì họ làm được khi còn sống. Tôi xin chia sẻ những mất mát trong gia đình của quý vị,” vị thị trưởng nói.
Cựu Nghị Viên Tony Lâm chia sẻ: “Đây là một sáng kiến cho cộng đồng mình vì chúng ta chưa làm quen với những dịch vụ loại này. Tôi thấy sự giúp ích thực tế lắm.”
Kế đến, bà Betty J. Price, một nhạc sĩ tình nguyện, trình diễn một bản nhạc êm dịu với âm thanh thánh thót từ nhạc cụ, tương tự như những tiếng chuông cầm tay, tạo cảm giác thanh thản cho những người tham dự.
Sau đó Mục Sư Heriberto Barraneda, còn được biết đến qua tên “Pastor Bob” thân mật, ngỏ lời chia sẻ với mọi người. Ông mời Thị Trưởng Michael Võ và mọi người tham dự lễ thả chim bồ câu.
Những cánh chim trắng hợp đoàn bay đảo một vòng như chào mọi người trước khi bay về tổ.
Trên bàn là những chậu hoa hồng đỏ, vàng, để tặng gia đình đem về.
Bà Văn Chương Kiều, 80 tuổi, cư dân Garden Grove, sau khi nghe lời an ủi của vị linh mục, mắt đỏ hoe.
“Khi nghe những lời chia sẻ, tôi rất cảm động và thấy được an ủi. Ông xã tôi tên Kimmy Hứa. Nằm nhà thương Fountain Valley hai tháng. Về nhà được 25 ngày. Nhờ cô An ở Maxcare giúp đỡ tốt lắm. Hai mươi lăm ngày sau thì ông qua đời ngày 6 Tháng Giêng năm nay. Không có những dịp như thế này, tôi cô đơn lắm,” bà nói mà hai dòng lệ tuôn trên gò má.
Cô con gái của bà đứng bên cạnh tên Nina Kiều, 47 tuổi, cư dân Fountain Valley, cho biết: “Tôi nhớ ba tôi trải qua nhiều cơn đau lắm vì ung thư gan. Gia đình tôi qua Mỹ năm 1982. Tôi là y tá RN. Bây giờ ba tôi không còn đau nữa.”
Linh Mục Nicolas Toàn Nguyễn chia sẻ lời Chúa. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Cụ Trước Nguyễn, 93 tuổi, cư dân Tustin, cho biết cụ mất hai người con trai thứ ba và thứ sáu. Một người 66 tuổi, mất năm ngoái; người 60 tuổi mất hồi Tháng Hai năm nay. Cụ lớn tuổi nhưng trí nhớ vẫn tốt. Cụ cho biết ở Việt Nam, cụ ở Bến Tre, qua Mỹ năm 1990.
Bà Ngọc Hương Nguyễn, 65 tuổi, cư dân Fountain Valley, chia sẻ: “Tôi nuôi bà mẹ 90 tuổi. Tôi biết được chương trình hỗ trợ bệnh nhân nan y của Hospice là nhờ con gái tôi tình nguyện cho cơ quan này.”
Một người khác, bà Kara Hopkins, 45 tuổi, kể về kỷ niệm với mẹ khi còn sống: “Hôm nay tôi mặc chiếc áo có hình cá voi Sea World để tưởng nhớ kỷ niệm đi chơi chung với mẹ tôi. Tôi nhớ bà cho Shamu ăn đá cục, ngắm pháo bông. Bà qua đời vào Tháng Mười Hai năm 2013. Maxcare rất tốt. Họ đến tận Coventry Court (nursing home) ở Anaheim, để chăm sóc mẹ tôi trong khi tôi phải đi làm.”
Cô Linda Võ, 35 tuổi, cán sự xã hội của Maxcare, cho biết: “Chúng tôi có nhân viên chăm sóc cho những bệnh nhân nan y. Có khi đến tận nhà, tắm rửa cho bệnh nhân, hay giúp bệnh nhân xin thêm giờ cho người săn sóc tại nhà.”
“Khi trong nhà có người mắc bệnh nan y, thông thường người trong gia đình phải thu xếp công việc, thay phiên nhau để chăm sóc cho người thân, mà không nghĩ đến những dịch vụ mà mình có thể sử dụng được. Maxcare Hospicecó dịch vụ đáp ứng nhu cầu này. Buổi tưởng niệm hôm nay để mọi người quy tụ, cùng nhau chia sẻ, an ủi lẫn nhau,” ông Gary Nguyễn, tổng giám đốc Maxicare Hospice, nói.
Mọi chi tiết, liên lạc Maxcare Hospice (714) 844-7777 hay vào trang web: www.maxcarehospice.com
—
Liên lạc tác giả: [email protected]





























































































