Lâm Hoài Thạch/ Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy vừa qua, Hội Liên Trường Tây Ninh tổ chức ngày họp mặt kỳ III tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster, với trên 250 đồng hương bao gồm thầy cô, gia đình cựu học sinh Liên Trường Tây Ninh (LTTN), và một số khách mời đến tham dự.

Ban tổ chức và khách tham dự chụp hình kỷ niệm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ban tổ chức cho nhật báo Người Việt biết, cứ hai năm, hội có tổ chức Ngày Hội Ngộ của LTTN. Ngày hội ngộ đầu tiên được tổ chức vào năm 2009, năm thứ nhì vào năm 2011, và năm nay là lần thứ ba. Những buổi tổ chức này nhằm quy tụ những vị giáo sư, thầy cô và cựu học sinh của LTTN về đây để chia sẻ cho nhau từ niềm vui, nỗi buồn nơi đất khách và để nhớ đến những kỷ niệm khi còn sống tại quê nhà.
Sau nghi thức khai mạc, bà Lê Kim Thao, hội trưởng LTTN kiêm trưởng ban tổ chức, nói: “Cách nay bốn năm, một nhóm cựu giáo chức và cựu học sinh Tây Ninh chúng tôi cùng nhau đóng góp, tổ chức Buổi Hội Ngộ LTTN lần thứ nhất, với ước mong quý thầy cô và quý bạn đồng môn hưởng ứng để cùng nhau gặp gỡ, thăm hỏi, hàn huyên tâm sự sau những năm tháng dài bể dâu xa cách. Cảm động thay, buổi hội ngộ lần thứ nhất được diễn ra thật tốt đẹp, nói lên tấm chân tình thầy trò, bè bạn, ơn nghĩa trước sau giữa những người thầy và học trò cũ và những giá trị giáo dục, tình thương tại những ngôi trường của xứ Tây Ninh yêu mến.”
“Và chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt, cả tài chánh lẫn tinh thần, bài vở cho quyển đặc san kỷ niệm ngày hội ngộ, ý kiến xây dựng của rất nhiều thầy cô và bạn bè khắp nơi từ quê nhà đến hải ngoại. Vì thế, chúng ta đã có buổi hội ngộ lần thứ hai vào năm 2009 và buổi hội ngộ lần thứ ba này,” bà Thao nói thêm.

Bà Lê Kim Thao, trưởng ban tổ chức, đọc diễn văn khai mạc.
Phía sau là ông Hoa Thế Nhân, một MC của chương trình. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Khách mời đặc biệt có Thị Trưởng Westminster Trí Tạ, Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, Giáo Sư Lưu Trung Khảo, Giáo Sư Trần Văn Chi, và Tiến Sĩ Cao Văn Hở. Sau phần phát biểu của các khách mời đặc biệt, Thị Trưởng Trí Tạ trao tặng giấy khen cho ban tổ chức.
Chương trình văn nghệ được kết hợp với niềm vui trong cuộc gặp gỡ nghĩa thầy trò, tình bạn cũ qua những giọng hát cây nhà lá vườn của cựu học sinh LTTN được trọn vẹn. Những điệu ca múa, hòa tấu nhạc cụ cổ truyền của các em trẻ trong nhóm Lạc Hồng đã làm cho mọi người rất thích thú, thu hút những tràng pháo tay thật dài, thật to.
Năm nay, ngoài những cựu học sinh LTTN tại California và nhiều tiểu bang khác còn có bảy cựu học sinh từ Việt Nam đến tham dự, cùng một số từ Úc, Ðức và Canada.
Chị Tô Thị Hằng, từ Việt Nam qua, cho biết: “Ngày xưa tôi học tại trường Trung Học Công Lập Tây Ninh từ năm 1956 đến 1964. Sau đó tôi tốt nghiệp Quốc Gia Sư Phạm và đi dạy tại Sài Gòn. Tôi cũng đã sang Mỹ một lần để đi thăm thân nhân, lần này thì tôi nhận được lá thư mời của ban tổ chức Hội LTTN họp mặt nên tôi và cô em gái của tôi cùng sang đây để dự buổi họp mặt này. Vì đây cũng là dịp để cho quý thầy cô cùng các bạn từ những nơi khác về để gặp lại nhau sau hơn 50 năm xa cách. Khi gặp lại thầy cô cùng bè bạn cũ, tất cả những gì đều bỏ qua hết, chúng tôi chỉ nhớ lại thời còn học chung với nhau, rồi bây giờ có cơ hội gặp lại nhau nên tôi rất cảm động khi gặp lại được thầy bạn cũ nơi xứ lạ quê người.”
Ông Lê Ngọc Thơ, từ Massachusetts sang, cho biết: “Tôi định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1992. Tôi là một cựu học sinh của những trường tại Tây Ninh gồm có trường Ðạo Ðức Học Ðường, trường Lê Văn Trung và trường trung học Tây Ninh. Tôi ra trường trung học chỉ mới một năm, sau đó, tôi được trở về trường Tây Ninh để đi dạy học. Ðến năm 1966, tôi thi vô Ðại Học Sư Phạm để được trở thành giáo sư đệ nhị cấp và sau đó, tôi là giáo sư của trường Sư Phạm Tây Ninh. Hiện giờ tôi cũng đang dạy học tại Boston. Tôi đã đến dự ngày hội ngộ của LTTN vào lần thứ nhì và hôm nay. Cảm tưởng của tôi kỳ này là, tôi là thế hệ thứ nhất, trong thế hệ thứ hai và thứ ba trong ngày hôm nay, tôi được gặp lại những người học trò cũ của tôi, nên tôi thấy rất vui khi có cơ hội này.”
Các thành viên trong ban tổ chức gồm có: Lê Kim Thao, Hoa Thế nhân, Nguyễn Lý Sáng, Kamila Hằng Phương, Ngô Thiện Thảo, Phạm Văn Minh, Võ Công Danh, Phạm Ngọc Lân, Lê Văn Minh và Trần Anh Dũng. Ðiều hợp chương trình: Hoa Thế Nhân và Phạm Ngọc Lân.

Ðiệu múa “Tình Quê” do các em trong ban Lạc Hồng trình diễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ðược biết, ngày hôm sau, LTTN còn tổ chức một buổi picnic rất lớn tại công viên Sigler, Westminster, để các thành viên và gia đình vui chơi.
Theo tài liệu đăng trong Ðặc San Tây Ninh, trường trung học đầu tiên tại Tây Ninh là trường Công Lập Tây Ninh do ông Ðốc Mạnh tổ chức, sau này, có thêm nhiều trường trung học khác tại các huyện. Lúc trước, tại Tòa Thánh thì có trường Ðạo Ðức Học Ðường, trường Lê Văn Trung, trường Văn Thanh và trường Trình Minh Thế.
Tây Ninh theo Hán Việt, nghĩa là “an ninh ở phía Tây.”
Ðịa hình Tây Ninh đặc biệt vừa mang lại đặc điểm của một cao nguyên, vừa có dáng dấp của vùng đồng bằng. Tây Ninh có núi Bà Ðen cao 986m kỳ thú, hung vĩ nhô lên giữa đồng bằng tạo nên nhiều truyền thuyết về ngọn núi này.
Tây Ninh cách Sài Gòn khoảng 100 km đường bộ. Từ Sài Gòn, theo Quốc Lộ 22 đến Gò Dầu, rẽ phải theo Quốc Lộ 22B là đến thị xã Tây Ninh.















