Nhà văn Mường Giang ra mắt ‘Thân Phận Người Lính VNCH’

 


 WESTMINSTER (NV) – Nhà văn Mường Giang vừa cho ra mắt tác phẩm “Thân Phận Người Lính Việt Nam Cộng Hòa” vào trưa Thứ Bảy tuần trước, tại hội trường Hội Tương Tế Việt Nam, Westminster.









Tác giả Mường Giang và tác phẩm “Thân Phận Người Lính Việt Nam Cộng Hòa.” (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Ðúng 2 giờ 45, chương trình được bắt đầu, với những nghi thức chào cờ mặc niệm, sau đó lần lượt một số vị cựu sĩ quan QLVNCH lên diễn đàn phát biểu cảm tưởng và giới thiệu tác giả cũng như tác phẩm.


“Thân Phận Người Lính Việt Nam Cộng Hòa” là tác phẩm tái bản với nội dung cập nhật và thay đổi, sách dầy 761 trang.


Bìa dầy với tấm ảnh mầu của bức tượng người lính “Tiếc Thương” đã đánh động tâm lý người xem. Sách gồm 6 chương ghi lại những trận chiến nảy lửa giữa người lính Việt Nam Cộng Hòa và Cộng Sản Bắc Việt cũng như những biến cố lịch sử xảy ra từng ngày trong chuỗi ngày biến cố lịch sử 1975.


Chương trình được kết thúc lúc 4 giờ chiều, sau đó là phần bàn luận lần chót chuẩn bị cho chương trình Ðại Hội Ân Tình 6, được tổ chức ngày hôm sau, và phần văn nghệ bỏ túi cũng như ẩm thực.


Tác giả Mường Giang tên thật là Hồ Ðinh, quê ở Phan Thiết (Bình Thuận), cựu học sinh trung học công lập Phan Bội Châu, Phan Thiết, cựu sinh viên Ðại Học Văn Khoa Sài Gòn (ban triết học), giáo sư bổ túc Ðà Lạt, tham sự hành chánh hạng 2.









Ông Phạm Ngọc Cửu, hội trưởng Hội Tương Trợ Cựu Chiến Binh Bình Thuận Hải Ngoại, phát biểu. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Ông nhập ngũ Tháng Sáu, 1963, phục vụ tại Tiểu Ðoàn 1, Trung Ðoàn 43 Bộ Binh, Sư Ðoàn 18, và giải ngũ cuối năm 1967.


Ðầu năm 1968, ông tái ngũ theo lệnh tổng động viên, được chuyển về Tòa Án Quân Sự Nha Trang và Bộ Chỉ Huy 5 Tiếp Vận. Năm 1972, ông bị thương trong cuộc hành quân khai thông quốc lộ 21, nên được giải ngũ với cấp độ tàn phế. Từ năm 1973, ông về Ty Cựu Chiến Binh Bình Thuận, làm việc cho đến năm 1975. (Ð.T.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT