Thiên An/Người Việt
WESTMINSTER(NV) – Hội Hiếu Nhạc Việt – Mỹ tổ chức đêm nhạc thính phòng nhân Ngày Hiền Mẫu, vào chiều 12 Tháng Năm tại Paracel Seafood. Trong khoảng 300 người tham dự, phần đông là các bà mẹ, đến cùng chồng con.
![]() |
|
Một số nghệ sĩ trong phần một của đêm nhạc dành cho hiền mẫu của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ. (Hình: Thiên An/Người Việt) |
Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ thành lập từ 1995, tổ chức đều đặn các chương trình biểu diễn thường niên, nhưng buổi dành tặng riêng cho hiền mẫu như hôm Chủ Nhật này là chương trình đặc biệt.
Chỉ sau một bước chân tiến vào bên trong gian phòng, người tham dự như được bước vào một thế giới êm dịu của thanh nhạc để quên đi cái nắng nóng đầu Hè, quên đi bao bộn bề cuộc sống bên ngoài.
Giọng nam ấm áp, giọng nữ truyền cảm của Phạm Hà, Nguyễn Cao Nam Trân, Lê Hồng Quang, Teresa Mai… mở đầu phần một của chương trình. Ngay khi tiếng hát đầu tiên cất lên, căn phòng lập tức lặng yên. Chỉ còn tiếng hát và tiếng đàn của người nghệ sĩ ngân vang. Ban đàn nhạc giao hưởng gồm khoảng 15 nhạc sĩ, là một số thanh niên trưởng thành từ Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ và số còn lại là thầy, cô, và nhạc sĩ chuyên nghiệp.
Các tác phẩm tinh tế, lúc cao vút lúc xuống trầm, có chủ đề về mẹ như bài Mama của ca sĩ Ngọc Hà , hoặc những chủ đề ý nghĩa khác, như bài Prayer- Lời Nguyện Cầu của Phạm Hà và Teresa Mai, hay Hoài Cảm do ca sĩ Bùi Quỳnh Giao trình bày. Tất cả các bài hát đều có âm điệu nhẹ nhàng, tha thiết, đánh động lòng người.
Người ca sĩ tuy trình diễn rất tự nhiên, gần gũi với khán giả, các tác phẩm khó mà họ chọn đã phô diễn tài năng vừa của chính họ, vừa của các đồng nghiệp chơi đàn. Không rõ vì kỹ thuật, tài năng mỗi người, hay vì họ tập luyện vất vả cho đêm nhạc dành tặng hiền mẫu, sự đồng điệu giữa ca sĩ và các nhạc sĩ có thể nói chạm mức hoàn hảo.
![]() |
|
Teresa Mai (trái) và Phạm Hà trong tác phẩm The Prayer. (Hình: Thiên An/Người Việt) |
Sau khi khán giả chìm đắm vào âm nhạc trong phần một của chương trình, gian phòng chuyển sang một không khí hoàn toàn khác với đầy tiếng cười trong phần các học sinh của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ tặng hoa cho Mẹ. Khán giả bật cười với lời chúc, cảm ơn của các em dành cho mẹ, như “Mẹ là người cho con cái ôm tuyệt vời nhất” hay “Mẹ ‘cool’ nhất trên đời. Mẹ cho con được làm những gì mình thích…” Một nhóm khoảng 10 em cùng đọc thơ tặng mẹ bằng vốn Tiếng Việt nhiều vấp váp, rất đáng yêu.
Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng, phó chủ tịch Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, cho biết: “Hội không chỉ nuôi dưỡng niềm âm nhạc. Nếu như trong dịp Tết cổ truyền, hội cho các em tập chúc Tết bằng Tiếng Việt thì ngày lễ Hiền Mẫu là dịp để hội nhắc nhớ các em về công ơn của người mẹ.”
Các em thiếu nhi trên dưới 10 tuổi của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ cũng trình diễn bên cạnh những tay kéo đàn chuyên nghiệp trong phần hai của chương trình. Thầy Nguyễn Khánh Hồng và cô Tina Huỳnh chọn tác phẩm Lòng Mẹ và Ơn Nghĩa Sinh Thành cho các em. Khán giả chăm chú nghe các em kéo đàn violin. Nhiều em nhỏ xíu, còn chưa biết cách giấu nét mặt căng thẳng khi đứng trước hàng trăm người, trình diễn rất chuyên nghiệp bên cạnh đàn anh đàn chị.
![]() |
|
Khán giả hướng về sân khấu thưởng thức tài năng của các nghệ sĩ. (Hình: Thiên An/Người Việt) |
Bà Yến Phi, cư dân Hungtinton Beach, chia sẻ trong lúc con gái Meggie đang trên sân khấu: “Tôi mua vé tặng mẹ và mẹ chồng đến xem. Còn với tôi, thấy con cái mình ngoan học giỏi là hạnh phúc rồi. Không cần quần áo mới, đồ đạc gì, con ngoan là món quà lớn nhất của cha mẹ.” Cô cho biết Meggie theo học đàn từ 5 năm nay, và chăm đàn, “nghe lời thầy cô còn hơn nghe lời mình.”
Ngồi cách bà Yến Phi vài ghế là bà Trần Hoàng Oanh. Bà khoảng 80 tuổi, khi cuối giờ, tới lượt con gái bà lên sân khấu, dáng vẻ gầy gò của bà trông có vẻ đã thấm mệt khi phải ngồi lâu trên chiếc xe lăn. Tuy bà không vỗ tay, cười nói lớn khi con gái- ca sĩ Ái Loan hát xong, ánh mắt bà ngời lên một niềm hạnh phúc. Bà chỉ nói với phóng viên Người Việt là “cảm động lắm” rồi đưa tay nắm chặt lấy tay cô con gái.
“Nguyện Ơn Trên sẽ ban phước, để con mãi mãi bên Mẹ, suốt đời bình an.” Tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Cao Nam Trân dành tặng người mẹ cô cũng là lời của những người con gửi đến các bà mẹ trong đêm nhạc hôm đó.
—
Liên lạc tác giả: [email protected]















































































































