WESTMINSTER (OCR) – Một người đàn ông gốc Việt bị tình nghi cán chết một người đi đường rồi sau đó bỏ chạy luôn đã tự đầu thú với cảnh sát Westminster hôm Thứ Tư và bị bắt ngay, một bản tin của nhật báo The Orange County Register cho biết.
Sau khi được báo cáo có tai nạn xảy ra tại góc đường Beach và đường 23 ở Westminster tối Thứ Hai, cảnh sát có mặt ngay hiện trường và phát hiện Brennan Solt, 24 tuổi, cư dân Copperopolis, bị thương nhiều chỗ và tắt thở.
Cảnh sát cũng thấy nhiều mảnh vụn tại hiện trường. Sáng hôm sau, cảnh sát yêu cầu công chúng giúp đỡ và truy tìm chiếc xe Toyota Rav 4, bị tình nghi gây tai nạn.
Sáng Thứ Tư, một người đàn ông tên Khương Phạm, 44 tuổi, đến Sở Cảnh Sát Westminster tự thú ông chính là người gây tai nạn và lái xe đi mất, cảnh sát viên Cameron Knauerhaze nói.
Sau khi thẩm vấn nghi can, cảnh sát đến nhà ông Khương và thấy chiếc xe gây tai nạn đậu trong sân nhà ông ở Westminster, cách nơi xảy ra tai nạn chỉ vài phút lái xe, cảnh sát viên Knauerhaze nói.
Ông Khương Phạm sau đó được đưa vào nhà giam Orange County với tội bị tình nghi cán chết người rồi lái xe đi mất (hit-and-run), giới chức công lực cho biết.
Bất cứ ai biết chi tiết nào khác liên quan đến sự việc có thể gọi báo cho Sở Cảnh Sát Westminster qua số điện thoại 714-898-3315. (Ð.D.)
Thị trường nhà ở Bay Area (vùng Vịnh San Francisco), đang nóng lên trở lại,…
Số lượng trẻ em mất cha mẹ vì bạo lực súng đạn tăng 39% -…
California là tiểu bang đi đầu trong việc khuyến khích xe điện, cho nên có…
Một người thiệt mạng khi rơi từ hàng ghế cao ở vận động trường đại…
Chính quyền Tổng Thống Joe Biden đình hoãn vận chuyển đạn dược do Hoa Kỳ…
Nam Việt/SGN Nhà báo David Hutt, mới đây viết trên tờ Asia Sentinel rằng nỗ…
This website uses cookies.