Nguyên Huy/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Nhà văn Bích Huyền cùng Nhóm Bạn Yêu Thơ và Biển Media & Arts sẽ giới thiệu đến đồng hương tập thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Dương, tại nhật báo Người Việt vào chiều Chủ Nhật, 19 Tháng Bảy.
Nhà văn Bích Huyền cho biết: “Nhóm bạn yêu thơ chúng tôi tuy không hẳn là một tổ chức có sinh hoạt văn học nghệ thuật thường xuyên, nhưng lại gắn kết với nhau rất mật thiết qua mạng. Hàng ngày chúng tôi thường trao đổi với nhau những ý kiến trong phạm vi văn học nghệ thuật. Ai có sáng kiến gì thì viết cho nhau rồi cùng nhau bàn thảo. Ai có bài thơ gì mới làm hay những truyện ngắn truyện dài mới sáng tác thì cũng trao gửi cho nhau để cùng dìu nhau tiến lên trên con đường nghệ thuật. Tác giả của tập thơ ‘Hồn Tôi… Chuông Gió’ Nguyễn Thị Thanh Dương ở Dallas là một trong Nhóm Bạn Yêu Thơ. Tập thơ ‘Hồn Tôi… Chuông Gió’ gồm 222 bài thơ mượt mà tình cảm mà tác giả thổ lộ rằng ‘Gió đã mang tình của hoa thơm, cỏ mới vào hồn tôi… tôi chuông gió ngân nga.’”

Bìa tập thơ “Hồn Tôi… Chuông Gió” của Nguyễn Thị Thanh Dương.
Bạn trẻ Ðại Dương, một trong ba người thành lập Biển Media & Arts cũng cho biết: “Chúng em gồm có ba người là Ðại Dương, Uyển Diễm và Tạ Hùng Cường. Ba chúng em có những nghề nghiệp khác nhau nhưng cùng liên quan đến ấn loát. Niềm say mê của chúng em là văn thơ họa nhạc. Cả ba chúng em cùng có chung một tâm tình, đó là sự nâng niu trân quí những tác phẩm nghệ thuật mà chúng em cùng yêu thích và mong muốn mọi người cũng yêu thích trân trọng như chúng em. Ðể thực hiện được việc này chúng em đã quyết định giúp đỡ tác giả trong việc in ấn và phát hành. Qua 4 năm sinh hoạt chúng em đã in và phát hành được 5 tác phẩm văn nghệ và 4 CD nhạc. Lần này thì cùng Nhóm Bạn Yêu Thơ của chị Bích Huyền, chúng em đã hoàn tất việc in ấn thi phẩm ‘Hồn Tôi… Chuông Gió’ của chị Thanh Dương bên Dallas.”
Ðiều rất đáng ca ngợi các bạn trẻ của Biển Media & Arts là tất cả các tổn phí cho việc in ấn, từ đánh máy, lay out cho đến design, ấn loát nhất nhất tác giả không phải chịu một chi phí nào. “Tất cả là do tiền túi của chúng em. Chúng em không làm thương mại mà chỉ là để thực hiện cái ý thích của mình, để nâng niu trân quí những tác phẩm văn học, nghệ thuật đóng góp vào kho tàng văn học Việt Nam,” Ðại Dương thành thực cho biết.
Trở lại với buổi ra mắt thơ này thì sau phần nhà văn Bích Huyền giới thiệu tập thơ “Hồn Tôi… Chuông Gió” là một chương trình văn nghệ thật đặc sắc với những tiếng hát giọng ca của tuổi trẻ còn rất nặng tình với đất nước quê hương. Theo ban tổ chức cho biết thì sẽ có những tiếng hát rất nền nã như Thúy Anh, Bích Vân, Liên Hương, Ngọc Quỳnh, Philip Huy, Châu Quỳnh, Kim Loan, Ðỗ Dung, Mai Dung và các nghệ sĩ Quốc Vũ, Phạm Xuân Kiên, Chu Tất Tiến…

Một thi phẩm của Bích Huyền được Biển Media & Arts ấn loát phát hành năm 2012.
Bích Huyền vui vẻ giới thiệu: “Buổi sinh hoạt này sẽ nặng phần trình diễn văn nghệ của tuổi trẻ, bỏ qua sẽ rất uổng.”
Một nhận xét chung là sinh hoạt văn học nghệ thuật trong cộng đồng người Việt ở Nam California có vẻ như lãng đãng, nhưng thực tế theo nhà văn Bích Huyền thì nó rất sôi động trên mạng. Ngày nay mạng điện tử Internet đã nối kết khắp nơi. Mọi tin tức chỉ trong thoáng chốc là đến được với mọi người. Trên Net người ta đọc báo, xem truyền hình, đọc truyện ngắn truyện dài. Trên Net người ta kết bạn tình, bạn văn, nghề nghiệp. “Net đã làm các hoạt động phát thanh truyền hình báo chí phải giảm đi không còn hoạt động như trước đây nữa, nhất là vào thời trước 1975 ở trong nước,” nhà văn Bích Huyền đưa nhận xét.
Nhưng trên không gian ảo đó vẫn không thể có được hơi ấm nhất là với văn chương nghệ thuật. Những buổi ca nhạc “khách thính,” những buổi đại nhạc hội lớn nhỏ, những buổi ra mắt thơ truyện vẫn được diễn ra có khá đông người tham dự vì ở đó có không khí sinh hoạt sống động, có những cảm thông trực tiếp giữa giới sáng tác và giới thưởng ngoạn như một gạch nối cần thiết trong cuộc sống tinh thần của mọi người.
Quý độc giả cần biết thêm chi tiết về buổi ra mắt thơ và văn nghệ này xin liên lạc với (714) 200-9817, hay (949) 416-4038.



































































































